Có một hôm đi ăn với người bạn làm chung công ty. Nói chuyện một hồi không hiểu sao mình lại kể chuyện về một người bạn làm chung khác người Trung Quốc. Anh người Trung Quốc kể với mình rằng đàn ông TQ hầu hết đều có người thứ 2 ở ngoài. Nhưng người vợ ở nhà có biết cũng mắt nhắm, mắt mở vì cả 90% các ông là như thế nên họ đành chịu. Miễn sao người chồng vẫn về nhà mỗi tối và vẫn đưa tiền lo cho gia đình.
Sau khi nghe mình kể, người bạn đang ăn trưa với mình (người Ấn Độ.) Anh ta nói người vợ làm ngơ vì lúc người chồng đi làm chị ta cũng ngoại tình với người khác. Mình nói là làm gì có chuyện đó. Nhưng anh người AD nói. Nếu người vợ không ngoại tình thì làm sao người chồng và những người đàn ông khác có thể ngoại tình? Và mình thấy anh ta nói đúng vì số ngưới nữ và người nam gần bằng nhau (chưa kể ở TQ bây giờ nữ còn ít hơn nam) vậy thì nếu hầu hết đàn ông có hơn 2 người phụ nữ thì phần lớn phụ nữ cũng phài có hơn một người đàn ông. Mình thấy bài toán này rất là logic. Nếu không cách ông ngoại tình với ai?
Nói chung là mình không biết kết luận thế nào khi chợt nhận ra đều này. Vậy thì đàn ông được gì khi ngoại tình? Sao các ông lại thích chuyện này đến thế? Có lẽ các ông cũng không quan tâm lắm chuyện phải chia vợ với người khác.