Vợ iu bị mấy anh Công an thổi còi bắt xe máy vì lý do đi sai làn đường (công an nói từ làn trong giáp giải phân cách vào làn bên trong sát làn đi bộ là phải xi nhan). Đúng dịp 20/10 nên mấy anh muốn xin ít tiền đi ủng hộ chị em đây hay sao đây.
Chuyện chẳng có gì nếu vợ iu lì xì cho mấy anh ... Nhưng vợ iu lại không và không. Thế là cãi nhau với mấy anh vì mấy anh bằng tuổi Cha tuổi chú gọi vợ là Con này Con kia xưng là mày tao. Thế rồi hỏi tên tuổi địa chỉ thì không khai rồi thì giấy tờ xe đâu thì nói không đưa rồi nói tí nữa đưa. Thế là mấy anh bắt lập biên bản chống đối người thi hành công vụ, Vợ iu kêu lập biên bản Dân thì phải lập biên bản của Công an trước. Một trận cãi vã tưng bừng và rộn ràng + thêm tí hoành tráng nữa, cứ ầm ầm lên ... kiểu như 3 máu 6 cơn hay tức nước vỡ bờ ý. Công an còn quay cả video bằng điện thoại nữa làm bằng chứng ... Vợ iu nói đấy quay đi, quay thoải mái đi...
Rồi mình đến nơi thì biên bản được lập rồi, xe cũng cho lên ô tô rồi. Vào nói với mấy anh Linh động và tạo điều kiện cho vợ em nó còn đi làm... trình bày lên lên xuống xuống... ko được vì biên bản lập rồi đành chịu thui.
Đành không nói chuyện với mấy anh Công an nữa, rút điện thoại gọi người Anh cứu giúp. Người anh đến thì ra là Quen và Biết, đã từng Uống rượu và làm việc cùng rồi. Nhìn mặt nhau và nhận ra nhau cười nói vui vẻ:
Anh: Anh cho em xin con xe để đứa em còn đi làm
CA: Xe nào
Anh: xe trên ô tô kìa
CA: EM mày hả
Anh: vâng
CA: Thiệt không
ANh: Thiệt mà
CA: Không được vì lập biên bản rồi nên không được
ANh: Anh xem ai lập biên bản thì cho em nói chuyên Cái
CA: Em mày cãi nhau và láo quá, tuổi anh bằng tuổi cha chú nó mà, láo quá
Anh: Thui mà anh, anh tạo điều kiện đi, em nó còn trẻ con chưa va vấp
CA: Lập biên bản rồi
Anh: Cho em gặp người lập biên bản đi anh
CA: Tao lập chứ còn ai nữa
Anh: Hì hì Bác giúp em cái
CA: không được chiều về Phường nói chuyện sau
Vậy là xe vẫn bị giam ở bãi. Anh lại chở đi làm mình về công ty làm việc.
Trưa 19/10, đi 20km chỉ để nhậu 1 bữa rồi về công ty muộn đúng là xa thấy mồ, ăn 1 bữa chạy 3 quãng đường
Tối 19/10
Đi gặp thằng bạn để mua cái bảo hiểm xe máy cho đủ giấy tờ xe. đi 12km luôn đó.
Quá đen và nhiều việc vô lý tự nhiên ập đến bất thình lình cho Chồng nên Chồng quyết định: Dừng quà và hoa cho Vợ iu vì phải nộp phạt cho Công an để lấy xe ra. Vợ iu ức chế và suýt khóc vì cho là vô lý và việc nào đi việc đó. Quyết định là Đúng nên Chồng cương quyết giữ tiến hành thực thi. Hê hê.