Một người vợ không muốn sinh con nữa thì có ích kỷ không?
Hôm nay em viết cái topic này mong anh/chị cho em cái nhìn toàn diện để em có thể hoàn thiện bản thân mình ạ.
Em với chồng em quen nhau được 7 năm, cưới được 2 năm, hiện đang có bé gái 1 tuổi. Vợ chồng em hòa hợp hầu hết mọi thứ, chỉ có 1 vấn đề nhỏ này là chưa thống nhất được. Chồng em muốn có 2 đứa con (không quan tâm trai gái) nhưng sau khi sinh 1 bé rồi đến bây giờ em vẫn cảm thấy em không muốn có con nữa, các lí do em đưa ra như sau:
- Em rất yêu bé con của em, em sợ sinh đứa nữa rồi em không còn thời gian dành cho con em. Nhất là sau này nếu mà sinh con trai em tự nhiên cảm thấy thiệt thòi cho con em làm sao đó. Thời gian em rảnh em chỉ muốn dành cho con bé thôi.
- Kinh tế: em muốn con em sống thoải mái về kinh tế và em muốn để dành tiền cho con gái em sau này đi du học, nếu em có 2 đứa có thể em không đủ khả năng này. (Dĩ nhiên con bé em xin được học bổng thì tốt, nhưng dự trù vẫn tốt hơn). Mà em không ép con đâu nhé, em dự trù vậy thôi, con em muốn đi hay không là do con quyết định. Không biết anh/chị có chửi em sính ngoại không nữa, hic hic.
- Chồng em thích có con nhưng không thích chăm con cho lắm, công việc nhà cũng vậy (vc em ở với bmc). Em phân việc cố định rồi (lau phòng, giặt đồ bằng máy, phơi đồ) nhưng ngày nào cũng phải nhắc mới làm, kêu anh chơi với con mới chơi, không thì gửi con xuống bà nội rồi anh ôm đt chơi game >.< (trong lúc này em làm việc nhà). Cái này là em hay cằn nhằn anh nhất, xưa giờ không phải làm gì, giờ có vợ có con rồi phải làm nên không được tự nguyện cho lắm.
- Do bản thân em: từ ngày sinh con xong đến giờ em thấy mình tệ đi nhiều.
+ Sức khỏe yếu (1 tháng cảm 1 lần - xưa thì cả năm mới cảm 1 lần), xương khớp đau nhức kêu răn rắc.
+ Thân hình thì phì nhiêu, tăng 15 kg sao với lúc mới cưới. Em mới ngưng cho con bú, sau 1 tháng trầy trật em mới giảm được 5 kg à. Cái này em mặc cảm vô cùng anh/chị ạ, huhu. Em tự ti ngoại hình kinh khủng, không dám để chồng nhìn thấy em không mặc đồ luôn ấy dù chồng em vẫn yêu em bình thường, nhưng hình như cảm giác ham muốn đối với em như hồi xưa bây giờ về 0 rồi ạ. Em đang tích cực giảm cân, hi vọng tìm lại được mình.
+ Thời gian dành cho sở thích của bản thân: con em đi ngủ rồi em mới có 1 tí thời gian dành cho bản thân. Sau này sinh con rồi em mới phát hiện hình như con người em không phải để dành cho gia đình, em thuộc tuýp thích tự do bay nhảy Nếu em có thêm đứa nữa rồi em sợ em không còn thời gian cho bản thân mình để lấy lại cân bằng, mà như vậy em sẽ dễ trở nên cáu gắt, buồn chán - thật nguy hiểm cho cuộc sống vợ chồng.
Còn lí do mà em đang lưỡng lự là vì em thương chồng em, em muốn chiều anh để anh vui. Dù rằng em biết anh yêu em nhiều hơn yêu con, chẳng qua anh muốn có thêm con để tránh rủi ro lỡ đứa này có gì còn đứa kia và sau này về già không lủi thủi 1 mình thôi. Em thì quan niệm sống cho bản thân mình, già thì chơi với già, con em sau này cũng có cuộc sống riêng của nó.
Những điều trên em với chồng đã trao đổi hết rồi, em cũng nói là em không sinh nữa đâu, nhưng lâu lâu chồng em cũng nhắc lại, nghe anh muốn có con là em lại mủi lòng nhưng lí trí em biết là em không muốn sinh nữa.
Vậy anh/chị đi trước có thể góp ý giúp em được không ạ, em có ích kỷ quá hay không?