Một người chồng thế này, tôi phải làm sao??????????
Tôi lấy chồng được 5 năm và có 1 cậu con trai gần 5 tuổi. Tôi học xong đại học rồi lập gia đình luôn. Chồng tôi chỉ học hết lớp 12 và ở nhà làm gốm sứ với gia đình. Sau khi lấy chồng cuộc sống của tôi cũng khá vất vả vì phải ở nhà chăm con, chồng thì làm chung với gia đình nên tôi bị gia đình chồng coi thường mặc dù trong thời gian tôi ở nhà cũng chẳng ăn bám gì gia đình chồng, mà hầu như tiền bạc chi tiêu bố mẹ đẻ tôi gửi cho. Sau này khi tôi cố thoát li ra Hà Nội sống và làm ăn thì mọi việc với gia đình chồng đỡ căng thẳng hơn nhiều nhưng bù lại chồng tôi là một người không những không thương vợ mà anh ta rất gia trưởng.
Vợ chồng tôi mở 1 cửa hàng kinh doanh chăn ga đệm, mọi việc từ đi thuê cửa hàng, nhập hàng, bán hàng, lo tiền nong và cả công việc gia đình tôi đều gánh vác hết. Anh ta chỉ có việc trở hàng (mà việc này cũng không phải thường xuyên vì trước đây tôi có thuê xe ôm trở rồi). Tôi làm vất vả quần quật từ sáng đến tối còn anh ta ngồi không. Ấy vậy mà anh ta còn chửi bới và mới gần đây nhất là đánh tôi.
Lúc đầu làm ăn không có vốn bố mẹ đẻ tôi đều cho, chúng tôi mua mảnh đất thiếu hơn 1 tỷ cũng bố mẹ tôi cho .Ấy thế mà a ta cho rằng điều đó là hiển nhiên. Trong nhà từ việc lớn đến bé một tay tôi phải gánh vác, a ta không những không thương vợ mà nhiều khi còn vào hùa với con em chồng quay ra nói tôi không ra gì. Lần gần đây nhất anh ta đánh tôi chỉ vì lý do không tìm thấy cái ví của anh ta.
Hôm đó xe hàng về tôi và anh ta bốc hàng chật kín khắp cửa hàng. Tôi bảo anh ta đưa tiền để bồi dưỡng cho lái xe. Anh ta đưa cả ví cho tôi, tôi lấy 50.000 cho tài xế sau đó vứt cái vì dưới gậm giường. Còn anh ta đi trở hàng. Lúc về anh ta hỏi tôi ví đâu, vì hàng hóa nhiều quá nên tôi chưa kịp nhớ ra vứt ví ở đâu (lúc đó tôi cũng rất sợ nếu như mất ví anh ta sẽ không tha cho tôi). Rồi a ta vừa đi lên gác vừa chạy xuống lầu bầu : "Hnay mày mà đánh mất ví của tao thì mày không xong với tao đâu, mày giết tao rồi, trong đó bao nhiêu giấy tờ của tao ". Một lúc sau tôi tìm thấy ví của anh ta dưới gầm giường đưa cho a ta. Tiện tay a ta cầm lấy cái đồ chơi ném thẳng vào mặt tôi và bảo tôi :"con điên"
Tôi chỉ bảo anh ta là hàng nhiều quá tôi không nhớ ở đâu.Anh ta lại gần và tát tôi 2 cái chảy máu mồm và bảo " Sao mày hay cãi tao thế, mặt mày cứ lì lì ra". Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng.
Với 1 người chồng thế này tôi không biết phải xử lý ra sao, tôi cũng đã nghĩ đến tình huống li dị anh ta, nhưng còn con cái và tôi và a ta còn liên quan nhiều đến tài chính. Mảnh đất chúng tôi mua đứng tên anh ta.Rồi thì gia đình a ta nhân chuyện này sẽ nhẩy vào tôi mà xâu xé. Còn tôi ko còn tình cảm gì với anh ta nữa, đã rất nhiều lần a ta chửi bới tôi.