Một người chồng mất nhân cách, tôi phải làm gì bây giờ ?
Chào cả nhà.
Tôi đang lâm vào cảnh bế tắc hoàn toàn, không biết phải cư xử ra sao nên viết ra đây mong mọi người hãy giúp tôi có quyết định đúng đắn nhất.
Tôi lập gia đinh đã được 11 năm, có 3 mặt con với nhau. hiện 2 VC cùng làm cùng 1 cty của gia đình. Anh ta đứng chức danh "Tổng GĐ" về mặt nội bộ (chức danh GĐ trên giấy tờ do họ hàng, con cháu của anh ta đứng tên), còn tôi về mặt nội bộ thì quản lý tất cả và đứng chức danh Phó GĐ.
Từ khi lấy chống tôi đã phải từ bỏ tất cả mọi sở thích cá nhân để mong mang lại sự bình yên cho gia đình. Chắc mọi người băn khoăn rằng tại sao tôi lại phải làm như vậy ? Vì tính ghen tuông và ích kỷ của anh ta. Anh ta không cho tôi liên lạc, quan hệ với bạn bè, tôi làm công việc kinh doanh đáng lẽ phải đi nơi này, nơi khác để gặp gỡ đối tác nhưng đành phải ở VP và hẹn KH dến vì nếu đi ra ngoài là anh ta phát điên lên, chửi bới mọi người lung tung, mà chẳng may ko nghe được điện thoại của anh ta hoặc máy tắt là anh ta khẳng định "chỉ có vào nhà nghỉ mới như vậy" vì vậy tôi hạn chế đi ra ngoài và nếu có đi đâu thì cũng đi cùng cháu anh ta. Sáng anh ta "áp tải" tôi đến công ty, chiếu "áp tải" tôi về hoặc nếu anh ta ko về cùng được thì sẽ gọi điện thoại về nhà xem tôi về chưa. Bây giừo tôi sống như 1 cái máy mà đúng hơn là " đang tồn tai" chứ không phải đang sống nữa, niềm vui duy nhất của tôi là các con và công việc mà thôi.
Cách đây 5 năm, lần đầu tiên tôi biết về việc chồng tôi "Quấy rối tình dục" nhân viên nữ trong công ty, tôi đã bị sốc mạnh tưởng chừng không thể vượt qua nổi nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục và sau khi nói chuyện thẳng thắn với anh ta mong rằng anh ta sẽ hiểu điều gì được và mất nếu làm như vậy tôi đã chấp nhận cho qua. Nhưng từ đó đến nay anh ta vẫn tiếp diễn như vậy, có những trường hợp các bạn đã xin nghỉ việc rồi thì sau này tôi mới biết. Gần đây thì tôi biết rõ sự việc xảy ra với 1 nhân viên nữ và tôi đã thuyết phục cô ấy ở lại làm việc. Sau đó tôi có tìm hiểu sâu hơn thì được biết các bạn nữ trong cty thường bảo nhau :'Nếu sếp gọi xuống họp thì phải đứng xa ra ko là sẽ bị ...." thật nhục nhã và đau lòng khi nghe được những lời tâm sự ấy của các bạn. Chưa hết ngoài các bạn ở cty thì cô bé giúp việc ở nhà cũng bị như vậy, cách đây 2 năm khi cô bé giúp việc mới ra cũng đã bị quấy rôi, khi đó tôi biết và đã uất hận vô cùng vì cố bé đó chỉ mới 15 tuổi đầu chỉ lớn hơn con trai lớn của anh ta một chút mà anh ta vẫn làm vậy. Sau đó chúng tôi vô cùng căng thẳng về việc này và tôi cũng đã nối những lời rất nặng nề :"nếu muốn anh có thể ra ngoài tìm cave, bóc bánh trả tiền chứ đừng giở trò với nó, nó chỉ bằng tuổi con cháu anh thôi, anh ko sợ khi con anh biết chuỵen chúng nó sẽ nghĩ như thế nào về một người bố mất nhân cách như anh?..." Nhưng tôi đã lầm, anh ta vẫn tiếp tục giở trò, thậm chí còn trắng trợn cho tiền để đề nghị được xxx . Cô bé ấy đành xin nghỉ việc và cũng vô tình trong lúc bức xúc với tôi cô bé ấy mới nói hết sự thật.
Còn rất nhiều những điều uất ức mà không thể nói hết ra đây được. Đây chỉ là một vài ví dụ rất rất nhỏ mà thôi.
Từ lâu rồi tôi đã cố gắng nhịn nhục vì các con, tôi ko muốn chia lìa các con, tôi đã gắng gượng chịu đưng với mong muốn là miễn sao anh ta đừng đụng chạm đến tôi, hãy để yên cho tôi hoàn thành công việc của 1 cái máy nhưng sau khi biết việc anh ta tiếp tục quấy rối cô bé giúp việc thì tôi ko biết phải làm sao nữa. Tôi cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy bộ mặt của anh ta. Dã mấy hôm rồi mà tôi vẫn không quyết định được cách giải quyết cho mình, cách nào đây để tốt cho các con tôi? Chịu đựng tiếp hay sao? tôi ko muốn chịu đựng nữa. tôi sắp kiệt sức rồi. Tôi ko còn muôn nói 1 lời nào với con người ây nữa. Tôi ko còn cảm giác tức giận nữa thay vào đó là sự ghê tởm đối với anh ta. Hãy giúp tôi.