Vk ck lấy nhau là do duyên nợ.Chẳng biết sống với nhau được bao lâu.vì vậy,một ngày hạnh phúc cũng gọi là hạnh phúc!Vì khi mình nghỉ như vậy mình sẽ luôn cảm thấy trân trọng và yêu thương để giữ gìn hạnh phúc đó được dài hơn...!
E và ck e quen và yêu cho đến khi cưới là 6 năm,thời đó tụi e còn là sinh viên.Tình yêu lúc đó thật giản dị và trong sáng,quen e bao nhiêu năm người yêu e chưa một lần nào đòi hỏi chuyện gì,ko khi nào nói lời hoa mĩ và đặc biệt a ko khi nào tặng e những món quà kiểu tình yêu"Hàn Quốc lãng mạn",có chăng chỉ là 1 bông hoa khi mà e tủi thân quá nên gợi ý.A cực kì khô khan trong cách thể hiện tình cảm,nhưng không hiểu sao lúc đó e cảm thấy thật sự an toàn và tin tưởng khi ở bên a.
Sau 6 năm yêu nhau,trải qua bao nhiêu sóng gió,khó khăn vì tình yêu sinh viên cho đến khi ra trường đi làm là một bước chuyển mà làm nhiều thứ thay đổi.Hơn nữa quê mỗi người một miền,e thì ở ngoài Bắc,anh thì ở Tây Nguyên hai bên gia đình lúc đầu phản đối vì cách trở xa xôi.Nhưng rồi vì nìêm tin và tình yêu thì cuối cùng mọi người cũng chúc phúc cho tụi e.
Cho đến ngày hôm nay tụi e đã cưới nhau được 8 tháng và giờ ê đang mang bầu được 4 tháng.Lấy ck xa nhà,e theo ck về làm dâu nhà ck nơi miền đất xa xôi,không một người quen,không một người bạn.nhiều lúc cũng thấy lo lắng và tủi thân và cứ nghĩ lỡ mình thế này thế kia thì biết làm sao?
Nhưng e thật sự hạnh phúc từng ngày mặc dù e sống cùng bố mẹ ck.Ck e tuy khô khan trong lời nói nhưng trong từng cử chỉ và hành động thì a đag là người ck tuyệt vời nhất đối với e.
E mới về miền đất mới nên chưa dễ dàng tìm được công việc làm,hàng ngày ck e đi làm xa,cách nhà 60km nhưng a vẫn cố gắng sáng đi,chiều về.Em ở nhà với bố mẹ ck,công việc cũng ko cơ gì nhiều,bố mẹ ck đều về hưu nên chỉ ở nhà,e phụ bố mẹ ck cơm nước nhà cửa là hết việc.Là con dâu nhưng e cứ nghĩ mình là con gái,bố mẹ ck rất thương e,quan tâm và ko khi nào soi mói điều gì.Má ck e là người cực kì khó tính và nghiêm khắc,ai cũng phải công nhận điều đó và đã xin nhan cho e biết trước.Nhưng không hiểu sao 2 má con lại rất hòa hợp.
Từ ngày e có thai,mẹ ck và ba ck e dành làm hết việc nhà,má thì lau nhà ba thì rửa chén,rôì nói e nên cẩn thận và nghỉ ngơi nhiều.Riêng ck e thì tuyệt vời hơn a dành làm hết mọi việc có thể,giặt quần áo,dọn dẹp nhà cửa...và không cho e làm việc gì vì sợ e mệt.Có bầu e đau lưng ko tưởng được,mỗi tối trước khi đi ngủ a luôn dành thời gian nấu nước lá cho e ngâm chân,rồi matxa xoa bóp cho vk.Vk thèm ăn gì,muốn gì a sẵn sàng đáp ưng nếu có thể.A ko phàn nàn một tiếng nào,lâu lâu vk nhõng nhẽo quá a chỉ đùa nói a mắc nợ e thì phải.sáng 5h a đi làm sớm thường vk là người chở a ra xe buýt nhưng từ khi vk có bầu ba ck đã thay vk chở ck để vk có time ngủ thêm.
tối qua lúc 10h đêm khi 2 vk ck đã đi ngủ,vk khó ngủ nằm trằn trọc,ck thì cứ vỗ về rồi xoa bóp cho vk, tự nhiên vk thấy đói quá,liền nói ck ơi vk đói,ck lật đật bò dậy và nói để a đi mua hủ tiếu cho vk ăn.ôi!lúc đó thấy yêu ck quá!vậy là a dạy mặc đồ rồi lấy xe ra ngoài mua,ngoài trời thì mưa lất phất,vk ở nhà vừa thương nhưng cũng cảm thấy đời này vk quá là hạnh phúc.Nhiều lúc vk xem phim hàn rồi cứ mo tương mấy kiểu tình yêu lãng mạn nên trách ck.Nay lấy ck vk đã cảm nhận đươc thế nào la tình yêu chân thành nhát.Và ck còn làm được nhiều điều tuyệt vời cho vk hơn là những gì vk nói.Cảm ơn ck,có ck ở bên dù ko có ai quen thân nơi này nhưng vk cảm thấy mình thật sụ vững tin và hạnh phúc!
E viết chút cảm xúc về ck e,để mỗi ngày e ghi nhớ và có động lực để sống hạnh phúc hơn.