Một minh chứng để chị em phụ nữ không nên tin đàn ông
Đang sẵn tâm lí bức xúc vì bố ngoại tình, em vốn nghĩ dù thế nào cũng không nên vơ đũa cả nắm , chắc chắn sẽ còn những người đàn ông tốt. Cho đến hôm qua, em phải tự vấn lại xem mình nghĩ thế có ổn không. Em bắt chuyển xe khách từ hà nội về quê , em ngồi cạnh một anh nhìn vẫn còn trẻ nhưng thú thực là nhan sắc có phần kinh khủng. Em vốn không bình phẩm hay để ý gì nếu như anh ta không gây sự chú ý bằng việc vừa mới lên xe đã chiếm ngay 2 cái ghế , ngồi gác chân vắt vẻo và nói chuyện liên tục từ lúc lên xe đến lúc xuống xe. Cuộc gọi đầu tiên của anh ta là cho một cô , đại thể nội dung câu chuyện là hỏi cô này tại sao anh ta gọi mấy lần không nghe máy, quên anh ta rồi sao , rồi sao hồi ấy anh ta hỏi thì không đồng ý lấy, giờ mới tiếc à ? v.. vân vân và vân vân sau đó anh này hứa hẹn sẽ đón cô này đi chơi biển quảng ninh. Em thấy không vấn đề gì vì nghĩ anh ta còn trẻ ngoại trừ việc anh ta bật loa ngoài điện thoại và nói rất to khiến mọi người trên xe khó chịu. Cuộc gọi thứ 2 anh ta gọi cho một người thím nào đó và hỏi có biết chuyện vợ anh ta chưa ?Ồ , lúc này em nghĩ hóa ra là có vợ rồi. Nghĩ vậy thôi,định chợp mắt ngủ thì anh ta thực hiện cuộc gọi thứ 3 lần này cho bà bác nào đó hỏi vợ đã nhập viện chưa , nội dung cuộc gọi đại khái là mọi người đang ở viện A ... tầm 2 tiếng nữa anh ta tới nơi. Không hề có một câu thăm hỏi vợ nhé . Sau cuộc gọi đó anh ta bật nhạc sàn ầm ĩ trên xe . Mình điên lắm rồi nhưng chẳng làm thế nào được. Đang nghe nhạc, anh ta lại gọi cuộc gọi thứ 4 , lần này xưng vợ chồng , lại cũng mở loa ngoài nên nghe rõ cô vợ kia nói gì . Nội dung : em đang làm gì nọ kia , bé Kiều Linh thế nào, trước em bảo sửa nhà hết bao nhiêu , anh ta nói anh ta nhớ , cô kia hỏi nhớ nhung gì thì anh ta bảo nhớ cái đó của vợ ( lúc này 1 số bác lớn tuổi trên xe là đàn ông đã rất khó chịu rồi.) , rồi thì chỉ sợ đến lúc chồng muốn vợ lại không cho, vợ giữ làm gì , phí của nọ kia. Mình thắc mắc bảo vợ chồng còn giữ gìn gì. Rồi anh ta lại hỏi thế đợt lũ vừa rồi trên nhà vợ có sao không? chồng định vào nam mua đất làm ăn, chồng đón hai mẹ con vào nhé . Cô kia hỏi vào ở đâu, anh ta bảo cứ ở tạm nhà bác anh ta, mua đất xong thì tính rồi chuyện bạn anh ta đưa ny vào nhà nghỉ sau đó chụp hình lại, anh ta chuyển qua máy mình ngắm thích lắm rồi rủ chị này bao giờ vợ cũng cho chồng chụp thế nhé, chị kia bảo không, không điên nọ kia rồi cả hai cùng nói về cái bức ảnh nhạy cảm của cô bạn( cả hai đều quen ấy) rồi cười với nhau... bla bla một lúc , anh ta hỏi việc trên quê cô kia có gì đặc sản , mấy giờ vợ đi làm ... vvv cuối cùng, cô kia bảo em sợ anh không coi Kiều Linh là con. anh này bảo k sao, anh sợ nó k coi anh là bố thì có ... vợ yên tâm, nếu vợ đồng ý anh sẽ yêu thương cả 2 mẹ con.. vv đợi một thoi gian nữa a đón hai mẹ con đi biển nhé, đi chơi cho biết đi vài ngày nhé. thế vợ có yêu chồng thật không, ơ đó đừng có đi lăng nhăng. Chị kia " chồng ơi, trái tim em nhỏ bé lắm, tình cảm e chỉ có 1 dành cho chồng.. mà sao chồng chưa nạp thẻ cho em..... :v :v :v đến đoạn này mình buon cười. Anh kia : vợ hay nhỉ, chồng đã bao giờ tiếc vợ cái gì chưa, ừ tí chồng mua chồng gửi cho.. Chị kia : chồng nhớ nhé , mà chồng về quê làm gì.
anh kia : À vợ chồng bị ốm, đi viện, chồng về 1 , 2 hôm xem sao rồi lại lên ngay. Nó đang định đòi vào nam, chồng không cho.. vvv
Ôi đến đây thì em biết đúng là tên sở khanh rồi.
Cuộc gọi cuối cùng mới tức anh ách. Anh ta gọi cho vợ nói chuyện rất kiểu trịnh thượng : ăn gì chưa ? nhập viện chưa, nói thì không nghe thích nghe hàng xóm, vào viện làm luon có phải nhanh không ? thế dự tính hết bao nhiêu. Hỏi bà bác sĩ đi, vừa tầm thì làm, không thì ra ngoài làm cho rẻ, nhập vien nhập viếc lằng nhằng tốn kém. Hỏi mẹ nó luôn lúc chụp chiếu thì k hỏi... vvv tầm 3tr mà giải quyết đc là đc, chứ nhiều hơn là vỡ mồm. Hỏi giá đi rồi gọi vè cho bố một câu. Đang về rồi, tầm hơn tiếng nữa về rồi vào chỗ thằng bạn vay tiền chứ lam gì có tiền mà mang vào viện ...vvv
Giọng chị kia vâng dạ thều thào đến là thuong ...
Ok tưởng đc yên thì anh ta lai có điện thoại : chồng chưa gửi thẻ cho em à, gửi luôn đi ....
Chị vợ bị hư thai nên hình như đang phải vào viện.
Ôi , nghĩ mà thương chị ấy , có thằng chồng xấu người xấu cả nết.
Em bức xúc không chịu được, vừa bực thái độ vô văn hóa trên xe của anh kia, vừa bực cái thói trăng hoa của anh ta...
Hazzz mất niềm tin quá . :-S:-S:-S:-S:-S8-|8-|8-|8-|8-|8-|