Một lần say nắng - Gửi anh parisien và chị dakhucnuavangtrang ạ
Đêm qua tự dưng lò dò đọc topic Say nắng, Ngoại tình - Góc nhìn của người trong cuộc của chị dakhucnuavangtrang và mấy cái comment tâm huyết của anh parisien, thấy hay quá rất muốn comment nhưng topic đã khoá. Em quyết định chia sẻ chuyện của em, cũng chẳng rõ có ai đọc không nhưng mà case của em cũng không phải gay cấn giật gân gì đâu, kể ra để xem ý kiến mọi người ra sao vì dạo này có tình tiết mới nên em băn khoăn quá. Em trẻ và ngố trong chuyện tình cảm lắm ạ - và chả bao giờ nghĩ đời mình sẽ say nắng - phản bội trong tư tưởng như thế. Vâng, mọi chuyện thì qua hẳn rồi, tình tiết mới chỉ là giữa hai vợ chồng bọn em thôi.
Gái - năm nay mới 2 mấy tuổi, 9x đời đầu, đã cưới 2 năm nhưng chưa con, đã ở với người yêu - chồng vài năm trước khi cưới vì hai người đều sinh viên du học ở nước ngoài, không care chuyện đó và thấy may mắn là được sống chung trước khi cưới. Hiện tại hai đứa vẫn đang sống và làm việc ở nước ngoài.
Gái là người rất kiên định, sau khi chia tay người yêu cũ - mối tình đầu thì cũng chẳng thả thính đong đưa anh nào hết, cũng chẳng muốn yêu giai Tây, chẳng thấy có nhu cầu có người yêu. Hẳn là vì lúc đó đang là sinh viên ở châu Âu hoa lệ :D. Tóm lại là độc thân vui vẻ, người cao ráo chân dài gái Hà Nội ngực tấn công mông phòng thủ cũng tạm được, nói chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, cười duyên, chả hiểu sao chẳng anh nào cưa trong vòng hai năm - chắc vì ở tỉnh lẻ xa xôi quá hihi.
Chàng thì ... hơi giống anh parisien :D 3x tuổi phông văn hoá cao vì đã ở bên này rất lâu, học đến tiến sĩ, viết văn đâu ra đấy mà gái thì sến + thích giai nói chuyện hay hay trí thức nên chết luôn dù chàng thì không phải đẹp trai. Gái cũng không phải dạng thích làm cao, sống thẳng thắn (tính gái khá open minded và tây nên ai cũng nghĩ gái sang đây sẽ yêu Tây cơ ạ). Suy nghĩ thoáng, trước khi yêu nhau thì nàng đã quan hệ với người yêu cũ và chàng thì đã có vài cô ex đủ mâm cỗ cưới + đã từng chơi gái đĩ, hai đứa đều nói thẳng thắn với nhau chuyện này và chấp nhận - không bao giờ hỏi han quá khứ của nhau. Nếu có thì là chuyện phiếm trà dư tửu hậu thôi.
Nghe qua thì tưởng như perfect, tài chính hai bên độc lập, chàng và nàng đều làm việc trí thức bên này, bố mẹ hai bên ở Việt Nam nên cũng không thể can thiệp gì vào cuộc sống đôi trẻ. Tính nàng tây tây nhưng thực ra cũng chiều chồng và yêu kinh khủng. Về nhà là phi vào bếp núc rồi rửa bát rồi giặt giũ dù nàng đi làm xa hơn và vất vả hơn. Không bao giờ bar pub. Thỉnh thoảng cũng hơi kêu e é là sao anh chẳng làm gì cả thế - chàng vẫn nguyễn y vân nhưng chắc tình yêu chiến thắng tất cả. Nói chung nàng chiều chàng từ thuở bơ vơ mới về, và nàng thấy hạnh phúc vì chàng lên 20 kg từ lúc ở với nàng. Đến bây giờ nấu món gì ngon chàng ăn thùi thụi vẫn thấy vui - hơi có cảm giác như mẹ chăm con chỉ mong con ăn nhiều ạ.
Túm lại chẳng có thiên thời (gái đã đi làm thân bất do kỷ - không đi chơi khuya tối tối về nấu cơm), không có địa lợi (nhà xa nên đi làm hàng ngày bằng tàu đã mất mấy tiếng rồi, toàn đọc sách lấy đâu ra tgian đong giai), càng không nhân hoà (giai Tây gái không thích thì kiếm đâu ra giai Việt để đong). Chưa kể như đã nói tính em rất rõ ràng, cái gì thấy không hợp lý sẽ nói, còn thì yêu thì hết mình (chàng đi làm 10 phút bằng ô tô còn em đi làm 3 tiếng bằng tàu hoả em vẫn ok - dù bọn em có thể chọn option nhà ở giữa ạ - em sau này cũng hơi chạnh lòng một tí nhưng đi thì cũng quen) - có thể em chiều chàng quá không nhỉ?
Ấy thế mà vẫn cảm nắng nặng được... đúng là đời chẳng biết đường nào mà lần. Thôi tàu em đã đến bến :) xin hẹn chiều đi tàu về viết tiếp.