Một lần ăn vụng cả đời ân hận ! Em xin lỗi ngàn lần em sai rồi .
Những dòng đầu tiên tôi xin chửi những con bạn cơ hội , bọn gọi là bận thân để xui nhau vào những thứ khốn nạn để rồi có chuyện phủi tay không thương tiếc , cắt liên lạc và bơ nhau đi . Vâng đời là vậy các mẹ à , lời khuyên từ bản thân mình là nên nghe theo lý trí và gia đình bạn bè thời này tốt được mấy người , chồng ơi em xin lỗi và cả đời này em xin chỉ có anh là chồng và nếu mai sau em có nằm xuống cũng xin phần đất bên cạnh anh thôi .
- Chuyện là thế này mình lỡ một lần ngoại tình và bị chồng mình biết được giờ phải ôm các con ngủ mà lòng đau quặn mỗi đêm .
_ Em đừng xin lỗi anh hãy xin lỗi các con em kìa , em cướp đi cái mà gọi là gia đình mà chúng vốn có !
đó là câu nói như con dao mà anh để lại trong tôi .
- Tôi và anh biết nhau từ hồi học cấp 3 anh là người lười nhưng lại rất thông minh và giỏi , tôi nhớ có lần trong giờ học môn toán anh đang ngủ thầy giáo gọi lên hỏi bất chợt , đứng nhìn bảng chừng 2 phút anh có thể trả lời răm rắp không vấp và chính xác hoàn toàn , và các bạn có biết thầy giáo nói gì khi anh vắng lớp không " nó là thằng rất giỏi , chẳng qua nó quá lười , nếu nó chịu học tôi nghĩ cả trường này không ai vượt nó cả " mà đúng thật ngày nào , giờ nào thấy anh trong lớp cũng ngủ cũng nằm bàn nghịch đủ thứ , mỗi ngày đi học lại chạy qua cổng trường mua quyển vở mới không bao giờ cầm sách giáo khoa theo , thế mà cuối cấp đi thi vẫn nhiều người xin chép bài để được tốt nghiệp , thế đấy ! Cái giỏi của con người anh là tính toán và thuật biện luận , như này nhé cho các mẹ dễ hiểu tôi và anh cãi nhau kể cả chuyện anh sai lè nhưng cứ tranh biện một lúc là y như rằng tôi lại thấy mình sai sai ở đâu đó và những ý anh nói đều đúng , rồi lại thôi , chuyện tôi yêu anh cũng vì tranh biện và lối nói chuyện của anh . Ngày đó hết cấp 3 tôi có yêu một người hơn tôi 15 tuổi do người bạn giới thiệu cho , ban đầu tôi cũng chẳng thèm để ý nhưng do con bạn nó cứ vun vào , dần dà cũng thuận theo rồi gia đình tôi biết ngăn cản , đến cả nhà người kia và làm ầm ỹ lên , vì mới lớn lại mới yêu lần đầu lên tôi cứ đâm đầu vào yêu , mặc gia đình ngăn cản tính tôi vốn cũng ngang . Rồi chuyện đến cũng đến anh ghé nhà tôi chơi chỉ như người bạn , mẹ tôi nhờ anh khuyên tôi suy nghĩ lại . Ngay tối hôm đấy tôi hẹn với anh người yêu hơn tôi 15 tuổi đi khách sạn , và mẹ tôi biết được đuổi tôi về ở với anh trai và bà nội , tôi cũng kệ sách quần áo về với Bà Nội và anh trai ở vì tình yêu lúc đó trong tôi là tất cả , nhưng kể từ lúc về nhà anh trai ở người yêu tôi cũng nặn luôn vì chắc ngại anh tôi , một phần cũng tại anh tôi quen biết xã hội nên người tôi yêu cũng sợ sợ , chừng khoảng 3 ngày tôi về nhà nội thì anh xuống , hỏi ra mới biết anh lên nhà mẹ tôi chơi nhưng mẹ tôi nói đuổi tôi về nhà nội ở rồi , tôi nhớ mãi Bà nội tôi gọi to T ơi có bạn mày tìm này ? Tôi vội xuống nhà tưởng ny ai ngờ anh , thất vọng nhưng vẫn tiếp chuyện , anh ngồi xuống hỏi han một lúc tôi cũng kể đầu đuôi sự tình anh cười mỉm và hỏi
_ Có phải từ hôm xuống nhà ny T không tới đúng không ?
_ Sao bạn biết .
_Uhm thì đoán vậy
tôi vội biện minh cho ny mình
_ Chắc tại ở đây ny tớ không biết và ngại anh tớ nên không xuống .
anh lại hỏi thêm câu nữa đúng trọng tâm
_ Từ hôm xuống đây , T gọi điện cho ny T mà nó không nghe máy đúng không ? Rồi anh cười mỉm
Trong bụng tôi nghĩ DM cái thằng này nó hãm thế , mà nó hỏi câu nào cũng đúng trọng tâm , mà sao nó biết được chắc lại mẹ mình kể cho nó nghe rồi nhưng tôi vẫn trả lời thật .
_ Uhm ! T có gọi mà chắc thằng đấy nó sợ gia đình T nên nó cũng lánh luôn rồi .
Các mẹ biết lúc này chồng em anh phun gì ra không , anh nói như kiểu tiểu thuyết trữ tình , hay ngôn tình ngôn tiếc gì đấy , hoặc đại loại thế em nghe mà phê hết cả người .
_ T à ! Bao lâu nay T có chịu để ý đến bạn bè đâu , sao T lại dại vậy , thằng ny T chỉ là thằng săn gái mới lớn , nhà nó ở chỗ đấy...phải không ? Con đấy...giới thiệu cho T phải không , nó giới thiệu cũng chỉ để được đi chơi ké , ăn ké , hát ké , du lịch ké và mọi việc được ăn theo T thôi , người thiệt thòi vẫn là T vì mình mới thấy ny T nó chở con khác đi ăn chè rồi , mình biết thằng đấy mà .
Các mẹ biết cảm giác em lúc đó như nào không , như kiểu chồng em nói hộ em , như kiểu anh nhìn thấy suy nghĩ của em rồi phát lại cho em nghe ấy , anh cười mỉm và tiếp
_ Tớ nói thật , sao T không nghĩ T với mẹ cãi nhau vì một người không đáng , T yêu phải một người không ra gì , nếu yêu T người ta phải xuống thăm hỏi T những lúc này chứ , còn tớ cũng nói một lời , tớ để ý T lâu lắm rồi , chẳng qua khi đi học ngại còn giờ thì thấy T có ny lại càng không dám phiền nhưng trong hoàn cảng này thì tớ cũng nói luôn với T rằng hãy suy nghĩ lại vì dù sao đi chăng nữa cũng có tớ bên cạnh T , nếu thấy buồn cứ tâm sự cùng tớ , còn việc gia đình và tình cảm của T tớ chỉ khuyên vậy thôi , bất cứ lúc nào T thấy buồn cứ kiếm tớ , vì dù như thế nào đi chăng nữa tớ cũng giúp T vượt qua cảnh này , biết T bị lừa tớ cũng đau lắm , buồn lắm nhưng chỉ dám đứng nhìn và động viên thôi , tớ biết chắc T đã XXX với ny rồi nếu có hậu quả gì mà không nói được với gia đình cứ để tớ gánh cho , còn việc tớ nói để ý T hay thích T thì coi như không nghe thấy gì nhé , vì dù sao mấy năm nay không nói rồi giờ coi như không nghe thấy cũng chả sao , thôi đi ngủ tiếp đi tớ về , rồi anh hôn nhẹ lên chán tôi một cái , như điều muốn bảo vệ tôi
Cái giọng trầm ấm kiểu đàn ông , cái lối đưa chuyện cuốn hút đúng trọng tâm người khác cần và nghĩ khiến tôi không kìm lòng được , tôi hôn lại anh một cái mà không phải chán hay má tôi hôn ngay môi anh và rớm nước mắt tôi ôm anh một phần như được gải thoát một phần như kiếm được lối đi cho riêng mình , vâng tình yêu của cuộc đời tôi bước vào đời tôi như vậy đấy .
Vài ngày sau anh lấy xe đưa tôi về nhà mẹ tôi mà mãi sau này tôi mới biết là ngày đó anh chỉ đóng kịch vì nhận lời mẹ tôi sẽ giúp tôi biết được bộ mặt thật của thằng ny hơn tôi 15 tuổi ngày đấy , vì lúc đấy anh đang có vài người con gái rất yêu anh lo cho anh hết tiền bạc và mọi thứ nhưng anh gạt đi vì anh tự lập , sợ nấp váy vợ , tôi về nhà thì đúng như anh nói ny tôi chở người khác qua mặt chúng tôi , tôi cười vì đời đã có anh bên cạnh . Tôi đòi anh dắt đi chơi , ăn uống lượn vòng vòng phố , lâu lâu lại ra biển chơi , ai cũng nói tôi và anh đẹp đôi anh hơn tôi 1 tuổi gia đình có Mẹ và em ở nước ngoài , anh lại đẹp trai có duyên nhìn ngoài rất men , tôi được cái xinh và ưa nhìn nên đi đâu cũng nổi bật , có lần hai đứa tôi đi ăn chè tại quán quen , nhưng cũng có khi vài tháng mới đến cô chủ quán nhận ra anh ngay .
_ Sao cô nhận ra cháu ? Anh hỏi
_ Mày đẹp như diễn viên ấy , mày đến đây ăn về lần nào con gái Bu cũng bảo tiếc nhỉ mày có có ny rồi còn ny mày thì cô không nhận ra !
Nghe vừa vui vừa tủi thân , vui là người ta khen người yêu mình còn tủi thân là mình đi ngay cạnh lúc nào cũng vậy mà ít người để ý đến .