Một câu nói động viên của chồng bằng 100 thang thuốc bổ
Chào các mẹ trong diễn đàn, em mới đi mổ cắt góc buồng chứng đa nang về. Hic! lúc xuất viện bác sỹ nói trường hợp của em là 50/50% có con có nghĩa là 50% là do cơ địa mình có thích ứng tốt không và 50% là lộc trời cho. Híc Híc. Chồng em lại thích con trai lắm em đã có 1 cháu gái 5 tuổi rùi. Bây giờ bác sỹ nói vậy thì cũng đành phó thác số phận thôi, cũng đâu có đi tính toán được. Nhưng các mẹ bít không, hôm nọ ông xã em nói 1 câu : "Con gì cũng tốt em ạ, anh ko nặng nề chuyện gái trai đâu, miễn sao em khỏe sinh 1 bé nữa cho bé có chị có em ". Em cảm động lắm các mẹ à. Đúng là 1 câu nói bằng 100 thang thuốc bổ phải ko các mẹ.Nói thực chồng em lại là con trưởng và ngày trước cũng thích con trai lắm, nhưng khi vợ đi mổ về thì xót lắm các mẹ à.