Trước đây em cũng ko đến nỗi, cũng có tí nhan sắc, từ sinh bé đầu lòng và cho con bú cộng thêm hút sữa, rồi cai sữa, đột nhiên một ngày ngủ dậy và mọi thứ sụp đổ, ngực em teo tóp lại, nói chung là xấu hơn hồi chưa có con nhiều lắm.


Chồng thì chẳng chê, nhưng mặc cảm lắm các chị ạh, em còn lên cả kế hoạch nâng ngực thì chồng lại ko muốn, và rồi một số chuyện nên em tạm gác lại chuyện ấy.


Chuyện quan hệ vợ chồng thì ngày càng tụt dốc, lần quan hệ cuối là lần tính từ lúc lâm trận đến lúc kết thúc chắc chỉ 3 phút, sau khi xong chuyện em nói với chồng cứ như mì ăn liền, ko dạo đầu, ko ôm ấp âu yếm, thậm chí cái hôn cũng khiêm tốn, thế rồi sau khi xong chuyện chồng ra hành lang và cầm điện thoại bấm, đó cũng là lần em cảm thấy mình bị tổn thương.....


Em đã trải qua 18 tháng để có thể điều hoà nội tiết và bắt đầu có ham muốn lại kể từ sau khi sinh, phải nói là thời gian khá dài, thế mà nay lâm vào tình cảnh này, em thấy buồn lắm...


Và hiện tại, em đang thấy tủi thân, tổn thương lắm các chị ạh, có chị nào cùng cảnh ngộ với em ko chị em mình cùng nhau chia sẻ.