có 1 câu chuyện thế này em mong mọi người giúp đỡ giùm em, em là Nam 26 tuổi ,em xin kể đầu đuôi sự việc là: em và người yêu em quen nhau cũng được 4 năm rồi 2 đứa cũng tính đến chuyện cưới xin rồi, nhưng 1 lần đùa giỡn người yêu em giỡn quá đáng em nói không giỡn nữa, nhưng nó lấy cái chuổi đập đập ý là đập giỡn nhưng em không thích hành động đó, em đã cầm cái chuỗi vứt lun, rồi người yêu em lại trước mặt nhổ nước bọt trước mặt hắn và nó giỡn mà nỗi cáu,em mới nói em nhỗ nước bọt ai vậy,em khinh thường anh phải không,người yêu em không nói mà chỉ kên mặt nhìn em, rồi em đá nó 1 phát, rồi nó lấy mũ bảo hiểm ném lại em, rồi 2 đứa làm to chuyện lên, bữa đó là người yêu em qua nhà chơi nhà em thì có mỗi đứa em gái ở nhà mẹ em thì đi làm chưa về, rồi người yêu em khóc nhiều lắm, nói em đồ vũ phu rồi đòi lấy xe chạy về, em lúc đó mới hết nóng thì thấy mình sai là đã đánh người yêu mình như vậy nên em xin lỗi,và rút chìa khóa không cho về, đợi sáng mai hãy về chứ về đường tối nguy hiểm, rồi em dỗ người yêu em nín khóc , rồi em nó anh biết anh sai rồi là anh đánh em là không đúng, nhưng lúc đó anh thấy em nhỗ nước bọt nên anh không kiềm chế được anh xin lỗi, rồi 2 đứa không nói gì sáng mai người yêu em về, em dắt xe ra cho người yêu em về, rồi sau đó người yêu em nhắn tin là thôi 2 đứa chia tay lun,em cũng đã suy nghỉ em sai em ân hận lắm, mong em tha thứ, nhưng có lẻ em đã làm tổn thương người yêu em nhiều lắm, giờ em muốn người yêu em bỏ qua và tha thứ cho em, từ khi ra trường em không xin được việc nên tính em trở nên hay cau gắt các anh chị ạ , em bi stress nặng, nên vậy, giờ em chỉ mong người yêu em tha cho em và quay trở lại, nhưng có vẻ không thể nào các anh chị ạ, em mong các anh chị giúp em trong trường hợp này với, em chân thành cảm ơn