Xin lỗi mọi người,biết là viết lên đây những dòng này là bần cùng lắm và cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều.Nhưng thôi cứ viết để xem có ai đồng cảm với mình và chia sẻ cùng mình chăng dù biết sẽ bị ném đá nhiều


Mình cũng có 1 gia đình có thể gọi là êm ấm,nhưng đó là vẻ bề ngoài vì đêm đến thì nó lạnh hơn đá nói đén đây chắc các bạn hiểu ,vâng đúng là 2 vc mình lấy nhau đã 10 năm rồi ,có 2 nhóc nhưng vợ mình khoảng 5 năm gần đay hầu như ko có nhu cầu sex mà nếu mình dạo đầu rồi cố gắng thì cô ấy vẫn khô khan và nằm ườn ra chịu trận khiến mình búc xúc và chán nản, ra ngoià tìm gái thì ko muốn nôn búc xúc lăm nên mới post lên đây mong tìm đc người đông cảm giúp đỡ


thank đã đọc bài và chờ bị ném đá