Tôi có 1 con trai 6 tuổi, năm nay cháu chuẩn bị vào học lớp 1, nhưng vợ cũ ( chúng tôi đã ly hôn) của tôi luôn gây cản trở tôi trong việc nuôi con, viết đơn vu khống tôi và gia đình, bôi nhọ danh dự gửi cho tổ dân phố, hội phụ nữ nơi tôi đang sinh sống là tôi ngăn cản việc thăm nom của cô ta, dù khi ly hôn cô ta đã giao quyền nuôi con cho tôi. Tôi đã nuôi cháu từ lúc 3 tuổi cho đén nay, giờ cháu sắp đi học, tôi yêu cầu cô ta đưa sổ hộ khẩu và giấy khai sinh của cháu cho tôi ( hộ khẩu và khai sinh cô ta giữ) để tôi xin học đúng tuyến cho cháu nhưng cô ta không chịu đưa. Còn về việc thăm nom, cô ta lúc thì nói nhà có giỗ, cưới .. rồi giữ con tôi ở bên đó tận 4, 5 ngày, như vây rất ảnh hưởng đến việc học tập của cháu. Giờ tôi xin các bạn hãy giúp dỡ tôi, cho tôi 1 cách nào đó để giải quyết vấn đề này vì cháu sắp vào học lớp 1 rồi. Tôi xin nói thêm, cô ta và gia đình cô ta không tôn trọng pháp luật, luôn gay ức chế cho tôi để tôi có lời lẽ không hay rồi lại ghi âm lại làm bằng chứng, tôi đã góp ý và khuyên bảo nhưng không có ích. Tôi thật sự mệt mỏi, chỉ thương nhất là con của tôi, cháu còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện.
Tôi viết những dòng tâm sư này, mong các anh, các chị nào có kinh nghiệm chỉ giúp tôi với, tôi đang quá bế tắc