Chào các mẹ và các bố trên diễn đàn!


Em tham gia wtt đã 1 thời gian, nhưng do tính chất công việc nên không online thường xuyên được. Web đã dạy cho em nhiều kinh nghiệm sống và kĩ năng cần thiết cho con người. Hôm nay em muốn đem câu chuyện của mình viết lên đây để mong nhận được những lời nhận xét chân tình từ các anh chị đi trước để em có hướng giải quyết chuyện của mình vì em đang rối như tơ...........


Em sinh năm 83, lập gia đình năm 2007 và chính thức li di năm 2009. Em có 2 con 1 trai 1 gái với chồng em. Lí do chúng em xa nhau là do anh ấy nghiện ngập và có người phụ nữ khác. Em gạt nỗi đau và làm lại cuộc đời, cùng với sự giúp đỡ của mẹ em và dì em, em ra tòa cương quyết nhận nuôi 2 con và em đã thành công. Thời gian đầu chồng em còn qua lại thăm con, nhưng hơn 1 năm rưỡi nay anh ấy mất tăm, em cũng tự ái và chán chường anh nên cũng không mảy may điện thoại.....


Sau thời gian li di em cũng tìm được việc làm trong nhà nước với mức lương hơn 3t/ tháng. Tuy không nhiều nhưng em tự hào vì điều đó. Trước khi lập gđình đến lúc li dị em chưa từng ra ngoài kiếm tiền, nên có lẽ anh không ngờ em lại tồn tại và có công việc ổn định. Em thật sự không còn nhớ chồng vì anh ấy quá vô trách nhiệm với con và em rất xem thường anh. Tình yêu em dành cho anh đã chết từ lúc nào không hay.


Thời điểm đó em có quen biết 1 vài người bạn nhưng em ko hề nghĩ sẽ tiến xa cùng họ. Em cảm thấy dường như họ cũng chỉ muốn lợi dụng mình về vấn đề xác thịt chứ chưa bao giờ thật sự quan tâm và lo lắng cho em và con. Em không yêu ai cả........ Đến 1 ngày


Anh là 1 người đàn ông ở nước ngoài về và ở rất gần nhà em. Anh để ý đến em lúc nào em không biết nhưng những người hàng xóm thì muốn mai mối cho anh và em nên họ đã hỏi số đthoại của em và trao cho anh. Đương nhiên anh gọi và làm quen, thời điểm đó khoảng tháng 9 năm ngoái.


Sau đó 2,3 lần em và anh có gặp nhau và chuyện đó có xảy ra. Em cũng không hiểu mình làm điều đó để làm gì, có lẽ vì anh là việt kiều chăng? Anh giúp đỡ em rất nhiều và cũng rất tình cảm, em cảm nhận không phải đến với em chỉ đơn giản muốn quan hệ thỏa mãn rồi thôi. Nhưng có 1 điều em rất băn khoăn là anh lớn tuổi hơn em rất nhiều các bố các mẹ ah. Ba em năm nay đã ngoài 60 nhưng anh còn lớn hơn ba em vài tuổi, nhìn chung anh cũng còn rất phong độ và trẻ trung so với độ tuổi của anh. Em xin thú thật là ban đầu em ko có tình cảm gì với anh cả, nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc và tâm sự cùng anh, em thấy ở anh rất nhiều điểm tương đồng dù độ tuổi quá khác xa như thế. Ba em nhỏ tuổi hơn anh, em thì lại nhỏ hơn 2 đứa con của anh. Khi đọc đến đây chắc nhiều anh chị sẽ lên án em ghê lắm, nhưng chuyện tình cảm thì khó nói lắm các mẹ ơi....Em cảm nhận ở anh sự chân tình qua những lần anh muốn dẫn con em đi chơi.....nhưng em chưa hề cho con em gặp anh. Thằng cu lớn của em đã gần 5t, nó ít nhiều gì cũng đã nhận thức rất nhiều chuyện, em chưa muốn chuyện tình cảm của mình sẽ tạo thành 1 cái gì đó không tốt đẹp trong mắt con em.


Vấn đề của em là thế nào các mẹ ah:


1. Anh vẫn còn hôn thú với vợ anh bên ấy, dù 2 người đã li thân trên 10 năm nhưng ko ra tòa, và anh cũng nói là sẽ không có chuyện ra tòa vì đã lớn tuổi và anh không muốn 2 con của anh sẽ buồn


2. Nếu không li dị thì chỉ còn lại vấn đề là anh sẽ về VN và ở với em. ĐÓ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ EM ĐANG BĂN KHOĂN THẬT SỰ.


Theo các mẹ em có nên sống với anh ngoài giá thú như thế? Em băn khoăn quá các mẹ ơi, thương yêu anh thì em có, nhưng em vẫn chưa hoàn toàn muốn lập gia đình lần nữa sau cuộc hôn nhân quá thất bại. Và liệu em có thiệt thòi khi anh về VN sống luôn với em? Và lỡ em có baby với anh??? Em mong các mẹ cho em 1 lời khuyên chân thành để em có thể bước tiếp. Em xin cảm ơn các mẹ rất nhiều!


À còn 1 điều nữa các mẹ ah, ngày 10/3 anh ấy sẽ rời khỏi VN để làm 1 số công việc bên đó. Anh đã retire rồi nên chỉ sống nhờ lương hưu và trợ cấp từ 2 con. E cũng sợ không biết khi 2 con của anh biết được chuyện sẽ như thế nào, 1 trai 1 gái đều đã lập gđình bên ấy,.