Kính gửi các anh chị!



Hôm nay tôi tham gia vào diễn đàn vì có chuyện buồn về gia đình và rất mong nhận được ý kiến góp ý của các anh chị.



Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hai tháng. Vợ tôi làm nhân viên cho một doanh nghiệp tư nhân nhỏ vớ thu nhập 1.5 triệu/tháng còn tôi thì đang công tác tại ngân hàng, vì vậy thu nhập có khá hơn cô ấy (10 triệu/tháng). Chúng tôi vẫn đang sống cùng cha mẹ tôi và đứa em gái tôi trong cùng một nhà. Ngoài ra, vợ chồng tôi còn đang có nghĩa vụ chu cấp về kinh tế cho em trai cô ấy đang học lớp 11.



Vì lúc chưa cưới nhau, bản thân tôi có kế hoạch làm ăn tuy nhiên do thất bại nên tôi đang còn nợ một số tiền khá lớn. Vì vậy, hàng tháng, tôi dành 50% thu nhập của mình để trang trãi nợ nần vì tôi nói với cô ấy rằng nợ tôi làm thì tôi sẽ tự trả.



Về phía gia đình, hàng tháng, tôi đưa cho cô ấy 3.5 triệu đồng trong đó 2.5 triệu được dùng để đưa cho mẹ tôi, xem như là phần đóng góp của hai vợ chồng để lo chi phí sinh hoạt chung trong gia đình chúng tôi đang sống. Ngoài phần còn lại 1 triệu đồng, tôi còn làm thêm bên ngoài để có thêm thu nhập cũng được khoảng 2 triệu/tháng (tổng cộng là 3 triệu) để trang trãi chi phí ăn học cho em cô ấy, phần còn lại để dành để lo việc con cái sau này.



Như vậy xem như kinh tế gia đình gần như mỗi mình tôi gánh vác. Tuy nhiên, cô ấy luôn phàn nàn số tiền đưa cho mẹ tôi 2.5 triệu/tháng là nhiều nhưng theo qua điểm của tôi, nếu không sống cùng gia đình mà chúng tôi thuê nhà ở riêng thì chi phí ăn uống, điện nứơc, thuê nhà cũng bằng ngần ấy tiền.



Và điều làm tôi buồn hơn là cô ấy để dành tiền riêng, không phải để đóng góp cho kinh tế gia đình mà để mua xe. Tôi hiểu rằng với mức thu nhập 1.5 triệu/tháng thì cũng chỉ đủ để cô ấy chi phí cho bản thân mình, nếu có tiết kiệm được thì cũng không nhiều. Nhưng tôi không thể hiểu được tại sao cô ấy không suy nghĩ dùng số tiền ít ỏi tích luỹ được để đóng góp vào kinh tế chung của hai vợ chống để lo việc con cái, việc mua nhà riêng sau này mà cô ấy lại dành dụm để chuẩn bị mua xe ga.



Tôi đã rất nhiều lần can ngăn vì tôi biết vợ chồng mới cuới nhau, kinh tế còn chưa dư dả, bản thân công việc cô ấy cũng chưa ổn định nên rất cần tích luỹ về sau. Tôi biết cô ấy thích xe ga nhưng cô ấy lại không chia sẽ với tôi về kinh tế gia đình, gần như khoán trắng cho tôi lo dẫu cô ấy thừa hiểu tôi ngoài việc lo cho kinh tế gia đình cỏn phải lo trang trãi nợ nần. Cô ấy cứ ỷ lại và nghĩ rằng chồng lương 10 triệu thì phải có nghĩa vụ lo từ A đến Z còn thu nhập cũa cố ây hàng tháng để trang trãi chi phí cho cô ấy và để dành để mua xe ga.



Tôi buồn vì nếu cô ấy không có đủ tiền để đóng góp vào kinh tế chung thì thôi nhưng hiện tái cô ấy dành dụm tiền nhưng lại không đóng góp mà để mua xe.



Tôi rất mong nhận được lời khuyến của các anh chị. Chân thành cảm ơn.