Rất lâu rồi e mới quay lại đăng bài tâm sự, có lẽ cũng do 1 phần mình đã trải qua 1 quãng thời gian hôn nhân nên trở nên mạnh mẽ hơn, đỡ than vãn hơn chẳng? Chuyện là e đang rất thắc mắc 1 điều, không biết có phải bất cứ ông chồng nào cũng đều cư xử như chồng e k. E lấy chồng đã có 2 mặt con, công việc cả 2 ổn định, ở chung với bme chồng nhưng chưa từng có mẫu thuẫn j lớn, e khá hài lòng với cuộc sống của mình, chỉ có 1 điều duy nhất là e cảm thấy chồng em hơi ích kỉ, gia trưởng. Bình thường anh cũng quan tâm vợ con, chỉ có cái tính là k thích cho vợ tiếp xúc giao lưu với ai, nhất là đi một mình. Đợt nọ vì tính chất công việc e phải lên trụ sở công ty có việc, trc khi đi e cũng nc là thỉnh thoảng e mới lên mn mời ở lại ăn tối, vậy là hôm đó e đi từ chiều lên công việc rồi cả cty về nhà sếp ăn, e cũng xót ruột đứng lên sớm vì biết tính chồng và con e cũng mới hơn 1 tuổi, 8h hơn e định đi về cầm đến đt thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của chồng, vì lúc ăn uống e để đt trong túi trên ghế nên k nghe thấy chuông, e vừa gọi lại anh nghe máy nói như tát nc vào mặt e luôn. Đồng ý là lỗi do e k cầm đt nhưng e còn chưa kịp nói j, giải thích j đã thái độ như vậy, e buồn lắm, trong lúc nóng giận anh còn buông lời làm e tổn thương, sau lần đó e chán, nh lúc nghĩ làm phụ nữ thật bất công, vừa kiếm tiền, vừa con cái, muốn có thời gian, k gian riêng cũng khó, cảm giác như lấy chồng xong là thôi, cuộc sống k còn là của mình nữa vậy. Sau trận ấy vợ chồng e giận nhau, e cũng k thoả hiệp, lần sau e đi chồng k ý kiến nhưng cũng k thích ra mặt, nh lần cứ lấy cớ e đi về k đúng h này nọ, nhưng khổ nỗi e đi lấy chồng k quen biết ai, từ lúc đi làm có những hoạt động của cty e mới đi, cả năm đi đc 2,3 lần, vậy mà chồng cứ như vậy làm e thấy nặng nề lắm. 

E k giỏi văn nên viết hơi lung tung, nhưng thực sự e cần sự chia sẻ, mn lấy chồng có như e k ạ, chứ cty e e chưa thấy có ông chồng nào như chồng e, mn có gặp cảnh như e k ???? Liệu chồng e ích kỉ hay e ham vui, chỉ biết vui mình e??? 😓😓😓