Em gần 30 rồi nhưng gà tồ lắm. Em có một vấn đề mong được các bác chỉ giáo cho. Chuyện là thế này:
Em công việc cố định, lương chỉ có 5 triệu/tháng. Chồng em làm nghề xây dựng (giám sát, cán bộ kỹ thuật) công việc tự do. Hồi mới cưói nhau, anh ấy thất nghiệp gần 1 năm, bọn em có khủng hoảng về kinh tế, phải ly thân 1 năm. Sau đó lại tái hợp ra thuê nhà ở riêng, em có bầu, anh ấy kiếm được công trình. Nhưng hàng tháng không đưa lương cho em mà lo các khoản trong gia đình. Chi tiêu rộng rãi (bản chất). Em tiết kiệm tiền luơng được mấy chục. Đợt em sinh em bé, anh ấy nói vay tạm (chỉ là hình thức, vay không trả) hai chục triệu. Em sinh em bé, anh ấy lo được 3 tháng đầu, còn bây giờ anh ấy khủng hoảng về kinh tế (chu kỳ lặp lại). Em hỏi về tiền anh ấy cáu gắt kinh khủng, bảo em phải san sẻ (em mới bán được ít cổ phiếu chung của hai nguời và mấy chục triệu em tiết kiệm từ tiền luơng, được gần hai trăm. Em gửi ở ngân hàng, số tiền này em ngu ngốc lại cho anh ấy biết). Em lại có hai chục triệu tiền bán cổ phiếu lẻ chưa rút ra (em lại ngu ngốc khi lộ sơ hở vì tin nhau quá). San sẻ nghĩa là bây giờ anh ấy gặp khó khăn em phải rút tiền ra chi tiêu cho gia đình (gần 9 triệu/tháng). Mà cứ hỏi anh ấy tiền nong anh ấy lại cáu gắt, đòi đi tự tử. Hiện tại bọn em chuyển về nhà ngoại. Mong các bác chỉ cho em cách xử lý vẹn toàn nhất. Em xin cảm ơn:Sad: