Em viết lên đây vì chắc nhiều người sẽ đọc được, em đang cần gấp nhờ chị nào làm bên luật giúp bạn em với! Nó vừa ly hôn với chồng, trong quyết định ly hôn toà xử thì quyền nuôi con thuộc về mẹ, chế độ phụ cấp nuôi con toà đang tạm hoãn vì bố nó không chịu cấp nuôi con. Nhưng trưa nay chồng nó gọi điện bảo mẹ chồng bảo về để làm thủ tục tách khảu, tách thì chỉ m ình nó, còn con vẫn để trong hổ khẩu gia đình nhà chồng (mẹ chồng rất ghê ghớm, chồng nó thì hiền lành, nhưng bị mẹ điểu khiển hết, kể cả mối quan hệ vợ chồng cũng bị mẹ chồng can thiệp, vì mẹ chồng nên 2 người mới ly dị chứ vc chưa bao giờ to tiếng với nhau, không ruợu chè,trai gái, nhưng vì ở trong nhà chồng 2 đứa emc hồng, và mẹ chồng luôn chửi bới, xúi dục con trai) Nó không đồng ý, bảo nếu tách khẩu thì phải tách 2 mẹ con. Gia đình chồng doạ sẽ có mối quan hệ cướp quyền nuôi con của nó, sẽ bắt con đi. Nó đã bảo là thỉnh thoảng vẫn đ¬a cháu về gặp ông bà, bố có thể đến thăm con. Trong thời gian sinh đến giờ con đã được 1 tuổi nhưng chồng không bao giờ đưa tiền cho nó( bởi đã bị mẹ chồng chi phối hết, hôm ra toà bảo gốp một ít nuôi con thì chòng khong chịu) thế mà bây giờ lại đòi bắt con, tước quyền nuoi con. Nó thì đã tốt nghiệp thạc sĩ lương cũgn đủ để nuôi con. Có chị nào làm trong luật giúp bạn em như thế nhà chồng có được quyển nuoi con hay không? Và nếu họ bắt con thì làm sao? Nó đang muốn bỏ đi thật xa không ai biết đến 2 mẹ con nó. Em thương nó quá, mới có 27 tuỏi. Nhà chồng nó biết điểm yếu của nó nên suốt ngày gọi điện doạ này nọ. Nói thật là nó ra đi tay trắng, giờ chỉ con đứa con đó thôi! Cảm ơn mọi người nhiều!