Chào mọi người, thực sự bây giờ mình đang rất bức bối vì không biết phải làm như thế nào và không hiểu mình sai tới mức độ nào.


Chuyện là hôm qua ăn cơm tối, chồng em có kêu đau lưng, rồi đau bụng. Nhưng khi ăn xong lại đòi đi tắm ngay nên em bảo ăn lo không nên tắm. Ông ý quay lại hỏi sao mà không tắm (nói kiểu quát). => mình đã khó chịu lần 1 rồi.


Sau đó, bảo ông ý là mua nội y cho ông ý rồi. bảo thay cái đồ cũ đi. Ông ý làm ngay câu: Có ai thấy đâu mà lo. Và cái này thì đã từng nói 1-2 lần rồi và đều nhận được câu nói như vậy => lần 2.


Và điên quá mình tiện tay vứt luôn cái túi đồ mua cho ông ý vào thùng rác. Cái cảm giác mình lo lắng cho người khác bị coi thường.


Và chiến tranh xảy ra. Ông ý thay quần áo đi ra ngoài muộn mới về, sáng đi sớm, không ăn sáng ở nhà.


Đã nói chuyện và ông ý bảo tại mình không coi ông ý ra gì.


Vậy là thế nào? Cho mình xin lời khuyên vì thực sự mình không hiểu mình nên làm gì nữa? muốn cho mọi thứ tan tành quá