bọn e mới lấy nhau 2 năm, có 1 anh ku xinh xắn 9 tháng.


trc chồng em có NT 1 lần và e đã tha thứ, em đảm bảo đã xử lý triệt để rồi vì nhờ đc các mẹ trg nhà mình tư vấn


1,2 tuần gần đây chồng em rất hay nháy máy cho vài sđt. Ban đầu em cũng ko để ý nhưng thấy lạ vì sao toàn thấy nháy máy ko.


em tra danh bạ thì ko thấy có tên nhưng tra Google ra thì ngã ngửa ra, toàn SĐT của các em "rau".


choáng.


nhưng em vẫn cố gắng bình tĩnh theo dõi thêm. cho đến ngày hôm kia thì chồng em ung dung lưu SĐT của các em ý bằng những cái tên rất bình thường, kèm giá + pass. Nếu thực sự em ko seach ra thì chắc em cũng chả biết đằng nào mà lần.


theo các chị em nên xử lý thế nào bây giờ. Chồng em hiện tại vẫn chăm lo cho vợ con chu đáo, đi đứng vẫn về đúng giờ, lương lậu vẫn đưa đầy đủ. Hux....


Còn về khoản sex thì đúng là từ hồi có con, vợ chồng em tần suất cũng ít hơn. Nhưng nhiều luc vợ muốn, thì chồng lại ko có hứng vì kêu, cứ nhìn con là lại xuống hết tinh thần ( Con em ngủ chung với bố mẹ ạ, mà nó ngủ rất ngoan toàn 1 mạch đến sáng thôi)


em chán lắm rồi. Hết bệnh nọ rồi đến tật kia. Nhưng vì vẫn còn yêu chồng nên em muốn giữ lại.


Mẹ nào có cách nào có thể cải tạo đc chồng em thì mách cho em với. Chứ giờ đầu em đang loạn hết cả. Chả biết làm tn.


Chẳng lẽ làm um lên hay đành chấp nhận sống chung với lũ.hux


Mong các mẹ giúp em với