Em năm nay 31 tuổi, lấy chồng được 2 năm mà chưa có em bé, lúc trước chồng em có đi làm nhưng từ khi đi khám bệnh về biết mình bị tinh trùng yếu nên ảnh nghĩ làm cả mấy tháng nay, chồng em là người rất ham chơi, ảnh cứ chơi bida, đánh bài suốt ngày có khi đi chơi cả đêm không về nhà, em khuyên ảnh nên bỏ đừng có ham chơi nữa lo làm ăn kiếm tiền chữa bệnh để có con mà ảnh không nghe, cách đây 1 tháng ảnh đi chơi từ sáng tới tối cả đêm không về, em gọi điện thì không nghe máy lúc đó em bực mình quá nên sáng hôm sau em đi tìm mấy người bạn cùng chơi đánh bài với ảnh để hỏi thì họ nói ảnh đang ngũ với bạn, lúc đó em tới nhà trọ nơi anh ta ngũ để tìm gọi ảnh về nhưng ảnh không về nên em tức có chửi ảnh và ném điện thoại của ảnh rơi xuống đất, bẻ sim điện thoại của anh ta luôn, ảnh vẫn không nói gì nên em tức quá về nhà gọi anh trai của ảnh lên để gọi ảnh về, về tới nhà anh trai của ảnh có la ảnh nhưng ảnh vẫn không nói gì, em thấy bực bội vì khuyên hoài mà ảnh vẫn không nghe nên em nói với ảnh là em về quê một thời gian cho khuây khỏa, ảnh nói với em là nếu tối nay không có mặt ở nhà thì đừng bao giờ về nữa và còn nói nếu về quê thì khi lên phải nói ba em dẫn em lên thì anh ta mới nhận, khi em nghe ảnh nói như vậy em thấy giận quá nên bỏ về quê cả tháng nay mà chồng em vẫn không gọi điện cho em. em lấy chồng sống ở bình phước còn gia đình em thì ở đăk lăk, lúc trước cãi nhau trong lúc nóng giận em có viết đơn đòi ly hôn đưa cho ảnh lúc đó ảnh cũng ký nhưng em không có gửi cho UBND xã. có phải em bỏ về quê là anh ta xem thường em không? bây giờ em không biết phải làm sao, em đang bối rối quá không biết giải quyết ra sao? mong các chị tư vấn giùm em, cho em một lời khuyên.


em gái buồn!