Mong được tư vấn thêm ( người ngoài sẽ có cảm nhận tốt hơn )
chào các anh chị !
Em năm nay 27 tuổi , và bạn gái 23 tuổi . tình hình em cảm thấy băn khoan và bạn gái nên muốn lên chia sẻ thêm với mọi người mong nhận được ý kiến đóng góp ( em dốt văn nên mọi người thông cảm )
Chẳng là bọn em quen nhau cũng khá tình cờ vào đúng valentine 14-2 , em rất quý trọng tình cảm của tụi em
Em xin nói sơ về điều kiện của em và bạn gái để mọi người nắm được tình hình để có thể tư vấn cho em
! : cô ấy khá xinh xắn và mới tốt nghiệp dh ( khoa xã hội học )gia đình trung bình ở ngoài bắc . nhà có 3 anh em , bạn gái em là Út
Chị cô ấy cưới chồng trong nam ( học hết 12 rồi ở nhà , vào chơi trong nam rồi cưới chồng ) em cũng từng tiếp xúc rất nhiều với chị bạn gái nên thấy răng chị ấy là người ham tiền + địa vị . đã cưới chồng nhưng zdai chêu vẫn cứ cong đít ( em nói thật là em khinh kiểu gái này lắm )
anh trai cô ấy thì em chưa gặp do ở bắc .
Bố mẹ cô ấy em cũng gặp 1 lần rồi , Bố cô ấy thì cứ ăn cơm là phải uông rượu ( gần như không rượu bia không chịu dc , nghiên :Straightf: )
Mẹ cô ấy thì bình thường nhưng có kiểu dạy con gái mà em nghe kể thấy không thích ( dặn con làm gì nhớ dùng bao cao su :Straightf: , nói con gái kiếm thằng nào giàu mà yêu rồi nó lo cho mình xong rồi đá )