mình thấy buồn quá, nhìn thấy mọi người chăm sóc cho con cái mà mình thèm được bận rộn như họ, mình nay đã 26 tuổi, mình sinh ra đã không có tử cung, vậy là mình sẽ chẳng bao giờ được làm mẹ. và muốn có 1 gia đình mái ấm cũng thật khó, người yêu của mình đã 4 năm yêu nhau vậy mà khi biết ự thật đã rời bỏ mình. có ai cùng hoàn cảnh với mình không? mình dự định sẽ nhận 1 đứa bé về nuôi có nên không, nhưng bé sẽ lại không có bố. nhiều khi thấy bế tắc và trạnh lòng khi thấy ban bè có gia đình, có con cái để chăm sóc, mà mình thấy tủi thân, mấy người bạn khuyên nên lấy 1 ga trống nuôi con rùi cùng chàng chăm sóc bé, mình cũng muốn vậy nhưng đợi đến bao giờ mới gặp được người hoàn cảnh vậy ma cả 2 đèu yêu thuơng nhau thật lòng đây, mất nièm tin quá.