Chào các mẹ,


Có lẽ ai đang trong hành trình hiếm muộn mới hiểu hết cảm giác tuyệt vọng khi bác sĩ nói “buồng trứng suy, tinh trùng yếu”. Nghe như cánh cửa làm cha mẹ đã khép lại.

Một cặp đôi ở Phú Thọ từng rơi vào hoàn cảnh này:

  • Người vợ: Buồng trứng suy, trứng ít và chất lượng kém.

  • Người chồng: Tinh trùng yếu, di động kém.

  • Gia đình: Đã tính đến IVF/IUI nhưng chi phí lớn, trong khi tỷ lệ thành công cũng không cao.

Thay vì bỏ cuộc, họ chọn tìm hướng đi khác:

  1. Cải thiện dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý.

  2. Ổn định nội tiết, hỗ trợ buồng trứng hoạt động tốt hơn.

  3. Kết hợp chăm sóc sức khỏe nam giới, nâng chất lượng tinh trùng.

  4. Giữ tâm lý thoải mái, không đặt nặng áp lực.

Và rồi, điều kỳ diệu đã đến: họ mang thai tự nhiên – sau nhiều năm tưởng chừng vô vọng.

👉 Bài học rút ra: Dù hiếm muộn, vẫn có hy vọng nếu chọn đúng hướng và kiên trì. Không phải ai cũng cần can thiệp bằng IVF/IUI, đôi khi cơ thể chỉ cần được “chữa lành” để tự làm tròn thiên chức.