Chào các bạn. Mình không biết bắt đầu từ đâu. Tâm trạng lúc này thật buồn và thương 2 con mình biết bao. Mình đang cố gắng để không khóc, không quỵ ngã trong hoàn cảnh này bởi mình biết mình đang là chỗ dựa tinh thần cho 2 nhóc để chúng tiếp tục có tiếng cười.


Mình và ông xã kết hôn năm 2005 và hiện tại có 2 cháu gái, một 4 tuổi và một 3 tuổi. Trong suốt thời gian kết hôn và đến thời điểm hiện giờ mình có thể khẳng định ông xã mình rất tốt trong việc cùng mình chăm sóc gia đình và 2 con. Nhưng vấn đề bắt đầu từ khi mình sinh cháu đầu tiên (2006). Khi mình sinh con tròn tháng là tai họa giáng xuống gia đình mình. Mình phát hiện ra, nhưng nói đúng hơn là anh khai với mình. Anh tham gia cá độ đá banh. Lúc đó mình thật hoảng loạn, đang trong giai đoạn ở cử nhưng mình vẫn chạy vại khắp nơi để vay tiền trả nợ cho anh và chuộc xe máy của anh về. Rồi từ đó đến nay anh cứ thế mặc dầu mình đã hết lòng khuyên nhủ, động viên, và cả nhắc anh rằng nếu tái diễn sẽ ly hôn. Anh hứa, xin cơ hội, mình tha thứ nhưng rồi việc đó cứ tái đi tái lại. Mình rất buồn, Trong khi anh là sỹ quan quân đội, mình là công chức nhà nước. Những khoảng mình trả cho anh cũng hơn 100 triệu rồi, mình phải vay mượn khắp nơi để mong anh tỉnh ngộ. Cuộc sống của mình luôn trong lo lắng, sợ anh tiếp tục đi vào con đường ấy. Nhìn 2 con mà mình chẳng biết làm thế nào.


Và mới đây, khi trái bóng WorldCup bắt đầu lăn thì cách đây 2 hôm anh về báo rằng đã lấy laptop cơ quan và xe máy cầm rồi, thêm vào đó là khoảng mượn tiền cơ quan, tổng cộng gần 20triệu! Mình đã tiếp tục mượn tiền để lấy laptop trả cho cơ quan anh ấy và chuộc xe máy về. Còn khoảng tiền anh mượn cơ quan để chơi bời mình không thể trả, mình nghĩ lần này để anh tự tính hy vọng anh sẽ nhìn nhận được vấn đề. Mình đang nghỉ đến việc ly hôn bởi mình còn quá trẻ, rất yêu anh nhưng mình biết anh không thể thay đổi được (bởi 4 năm rồi, với trách nhiệm của một người vợ mình đã cố gắng hết mức về cả tinh thần và vật chất). Nhưng điều mình trăn trở nhất là 2 nhóc còn quá nhỏ và thật sự tiếc nuối cho anh. bởi bản chất anh là người rất tốt. Gia đình mình ai cũng quý mến, đồng nghiệp cơ quan cũng thế, anh rất có năng lực. Tất cả những chuyện anh chơi bời trong 4 năm qua mình đều giấu mọi người chỉ trừ báo với gia đình anh (quê anh và mình ở xa 500km) và 2 vợ chồng đang sống ở quê mình.


Mình phân vân lắm. Quyết tâm thật nhưng không biết mình làm thế có đúng không? Hiện tại anh xuống cơ quan ở, còn mình lo cho 2 nhóc đi học và đến cơ quan, chiều lại đón 2 nhóc về và nhìn chúng rồi tiếp tục sống.


Mong các bạn cho mình lời khuyên nhé!