Vợ chồng mình yêu nhau 10 năm thì cưới,sau cưới 6 năm sau mình mới có con.Do đó mình tin tưởng tuyệt đối tình yêu anh ấy dành cho mình.Thế nhưng sau khi sinh con xong thấy anh ấy ko có nhu cầu gì với mình mặc dù đã hết thời gian ở cữ, vợ chồng mình còn kiêng suốt 9 tháng mình mang bầu nữa và anh ấy mới ngoài 30.Nghi ngờ mình đã hỏi anh ấy có bồ à thì anh ấy bảo ko và còn hứa với mình nữa,mình tin tưởng anh ấy hoàn toàn.Mấy hôm trước minh lấy 1 sim rác nhắn tin với anh ấy giả danh làm người quen cũ, nói là có tình cảm với anh ấy.Do trc đó anh ấy bị hỏng máy mất số điện thoại nên tưởng thật nhắn tin trả lời rất hồ hởi còn hỏi tại sao có cảm tình với anh ấy.Mình nhắn muốn cùng anh ấy có khoảng trời riêng và thế là anh ấy hẹn từ giờ đến tết sẽ đến chơi dù xa hơn 100km, trong khi công việc của anh ấy rất bận ko bao giờ dành cho gia đình trọn 1 ngày nghỉ.Đọc tin nhắn đó mình thấy rất bất ngờ về anh ấy. Mình có hỏi anh ấy đã bao giờ anh thấy chán vợ chưa (anh ấy ko biết là vợ hỏi) thì anh ấy bảo anh ấy ko trả lời đc.Mình thấy đau lòng quá vì mình tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình.Mấy đêm rôkf mình toàn ngồi ôm con khóc. nhìn thấy chồng là thấy sự giả dối.Mình phải làm sao đây?