Chuyện của mình kể ra thì dài dòng lắm. Vợ chồng mình quên biết nhau 2 năm khi đó mới đi đến hôn nhân. Vừa mới cưới nhau được khoảng 1 tuần thì cãi nhau. C bảo tôi không yêu cô, tôi lấy cô vì tôi thích gia đình cô. Nghe mà xót xa quá. Khi đó có lẽ vì tình yêu quá lớn mà em đã bỏ qua. Bởi vì e rất yêu c, trước khi cưới nhiều người cũng khuyên e dừng lấy nhưng e không nghe. Bây giờ chúng em đã có 1 bé trai 1 tuổi nhưng tình yêu vợ chồng ngày càng nhạt. Bến thời điểm này 2VC chả nói với nhau câu gì, tránh chạm mạt nhau. Thôi thì mình cứ mặc, bởi quá mệt mỏi chỉ muốn buông tay. Nhưng không thể. Trong tận sâu thẳm mình vẫn còn yêu C và cũng không muốn con lớn lên mà không có bố. Có một điều mà mà hơn 2 tháng nay mình luôn thắc mắc muốn có lời giải đáp mà chưa thể. Vì tính chất công việc mà C mình thường xuyên về muộn có khi còn đi làm cả Thứ 7 và CN, nhưng có 1 bữa thứ 7 chồng mình cũng bào là đi làm nhưng thực chất là không mà đến nhà 1 anh làm cùng phòng ở đó cả ngày. Về mình hỏi C vẫn bảo là đi làm. Sự việc cứ diễn ra như vậy đã 2 tháng nay. A không hề đi làm mà có thì cũng chỉ đi một lúc rồi lại về ngôi nhà đó. Mình cũng dã đến tận nơi xem nhưng nhà đó kín cổng cao tường quá chỉ thấy mỗi xe máy C mình để ở ngoài sân. Có hôm ở tận đến 1h sáng mới về. Mình thì nghi là C mình đi đánh bài nhưng trước khi đi mình kiểm tra ví không thấy có tiền, nói chung là có tiền cũng đi, mà không có tiền cũng đi. Các mẹ có kinh ngiệm gì giúp mình điều tra ra vụ này cái. Sự việc diễn ra hơn 2 tháng nay rồi. Cứ thứ 7 or CN là C mình lại đến ngôi nhà đó ăn nghỉ ả ngày tối 7 h mới về. Hỏi thì cứ bảo là đi làm về. Mình phải làm gì đây các mẹ.