Mong các mẹ, các bố xắn tay áo cho em xin một lời khuyên!
Em biết đăng bài của mình ở chuyên mục về các vấn đề gia đình là không hợp lý cho lắm, nhưng chuyện của em em rất mong nhận được lời khuyên từ các bố các mẹ đã trải qua cuộc sống gia đình. Em cũng đã đăng câu hỏi trong diễn đàn nhưng có lẽ mọi người vẫn chưa hình dung hết mọi chuyện nên hôm nay em một lần nữa làm phiền các anh chị!
Em năm nay 24 tuổi, bạn trai em 31 tuổi. Chúng em yêu nhau được 4 tháng. Ban đầu em thấy rất tin tưởng nên rất hạnh phúc với mối quan hệ này. Anh ấy ở gần cơ quan em làm và qua những người quen biết thì em biết anh ấy là người rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và thật thà. Đó là tất cả những người quen biết anh và em ở quê nói với em như thế. Nhà anh cách nhà em 4km. Trước anh làm ở xa nhà 40km khi yêu em anh mới quyết định về nhà bán hàng phụ giúp gia đình. Gia đình anh trước giờ rất được mọi người quý trọng. Qua tiếp xúc thì em thấy anh nói chuyện nhiều lúc hơi thô nhưng tính nết thật thà, biết đối nhân xử thế với mọi người xung quanh và rất có hiếu biết lo lắng cho gia đình. Đó là tất cả những gì em cảm nhận về anh.
Nhưng gần đây qua tìm hiểu em mới biết thời gian anh đi làm xa anh đã từng yêu rất nhiều người và đã quan hệ với họ. Nhưng trước, khi em hỏi thì anh nói anh chưa từng yêu ai. Em đọc được những tin nhắn của anh với 1 trong số những cô gái đó thì thấy thái độ của anh rất dửng dưng và không thấy có lỗi gì khi đã quan hệ rồi chia tay vì gia đình không đồng ý và vì không hợp chuyện tình dục. Bên cạnh đó em còn phát hiện 1 mối quan hệ nữa, đó là 1 người anh quen trên mạng rồi chuyện trò tâm sự, em thấy 2 người nói chuyện rất thân thiết và thoải mái nhưng không yêu nhau, quen tầm nửa năm thì anh rủ cô gái đó về chỗ mình chơi và 2 người đã quan hệ. Từ đó anh và cô gái đó vẫn giữ quan hệ đó, em không biết gọi đó là quan hệ gì nữa! Nhưng 2 người rất hay trao đổi kinh nghiệm trong chuyện phòng the và thỉnh thoảng cô gái đó về chỗ anh và lại kết thúc là chuyện QH. Cho đến khi quen em thì em không biết 2 người còn gặp nhau không, nhưng vẫn liên lạc hỏi han nhau như bạn bè. Khi em biết những mối quan hệ đó và quyết định chia tay thì anh níu kéo và nói với em là ai cũng có quá khứ mong em tha thứ và cho anh cơ hội vì từ khi quen em anh không làm gì có lỗi với em cả. Em thấy trong thời gian trước, khi anh yêu những người trước thì vẫn tán tỉnh làm quen trên mạng những em khác. Em có hỏi thẳng là tại sao quan hệ với họ rồi bỏ họ mà không thấy có lỗi, anh ấp úng bảo anh có phải người đầu tiên của họ đâu. Đợt đó anh năn nỉ rất nhiều và hứa hẹn nên em xuôi xuôi nhưng thực sự trong lòng vẫn lăn tăn và không thể quên được, và luôn luôn sống trong nghi ngờ. Em kiểm tra điện thoại thì thấy anh thường xuyên vào facebook của những em 9x chân dài ngắm, thỉnh thoảng thấy kết bạn. Từ tất cả những chuyện đó em thấy thật khó để tin tưởng. Em rất nhiều lần nói chia tay mà anh không chịu, đến em gái anh cũng nhắn tin hỏi em có chuyện gì mà anh buồn cả ngày không nói năng gì. Dù em nói thế nào anh ấy vẫn níu kéo mong em cho anh ấy chứng tỏ để em tin tưởng. Anh ấy nói gia đình với anh rất quan trọng anh sẽ không vì 1 phút thỏa mãn thể xác mà đánh mất danh dự bản thân và gia đình. Em biết anh xác định lâu dài với em vì yêu 1 phần nhưng cũng vì hợp tuổi và gia đình anh rất quý em, trước giờ anh ấy nhất định chỉ yêu những người hợp tuổi. Nhưng sao giờ em thấy lời nói nào cũng giả dối hết!
Em rất mong các bố, các mẹ cho em lời khuyên bởi em không biết những nhận định của mình có thực tế không, con người như thế có chấp nhận được không hay mình chưa ở trong cuộc sống gia đình nên đang đòi hỏi quá? Liệu có phải tất cả đàn ông đều có quá khứ như thế? Bởi trong gia đình em cũng xảy ra những sự không trọn vẹn nên em rất hoang mang không biết phải làm thế nào!Tất cả mọi người kể cả bố mẹ em đều thấy có thiện cảm với anh vì không ai biết những chuyện đó. Hiện tại em rất căng thẳng vì anh luôn năn nỉ mà bản thân em cũng vẫn còn tình cảm. Em rất cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian lắng nghe tâm sự của em! Em rất mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người ạ!