chào các chị, em đã ra trường mà đi làm đc tầm hơn 1 năm. em đã kết hôn cách đây 5 tháng. Chồng em hơn mình 5 tuổi và bọn e đã yêu nhau được gần 4 năm. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, đối với e a thật sự là 1 người rất tốt, là một người đáng để gửi gắm sự tin tưởng, luôn luôn yêu thương và tôn trọng e, có lẽ trong khoảng thời gian yêu nhau a chưa thực sự làm điều gì có lỗi với e cả. Nhưng rồi chuyện xảy ra cách đấy 1
2 tháng và e thì vừa phát hiện ra cách đây 1 2 ngày. Sau khi kết hôn a đi công tác ở nước ngoài xa nên bọn e thường chỉ nói chuyện với nhau qua mạng, cách đây gần 1 tháng thì e cũng chuyển ra nước ngoài sống với chồng e luôn . Tình cờ vào 1 ngày cuối tuần e có gặp 1 đứa con gái là bạn của chồng e, thường thì người VN ở nước ngoài gặp đc nhau thì sẽ rất quý nhưng con bé đấy lại rất thái độ với e, eh thấy lạ có hỏi chị bạn eh thì chị e cho biết trước khi e sang đây chồng e qua lại rất nhiều với con bé đó,lại còn đi chơi đêm với nhau nữa. Nghe xong thật sự là máu ghen của e nổi lên, rất tức tối nhưng quan trọng hơn hết là e mất niềm tin hoàn toàn vào chồng e. Tối về e có hỏi chuyện thì a chỉ bảo là có qua sửa giúp con bé đó máy tính 5 6 lần, rồi có đi xem phim 1 lần. Ôi chao ôi, e nổi điên lên, mắng nhiếc a rất thậm tệ, tức con bé đấy thì ít mà giận chồng thì nhiều hơn. Đến bây h đã mấy ngày trôi qua ngồi viết những dòng này, nghĩ đến cái cảnh tượng chồng e ở bên con bé đấy mà mình ko thể chấp nhận được, cục tức nó trào lên tận lồng ngực. Thất vọng và mất niềm tin, mấy đêm qua không đêm nào là mình thôi cằn nhằn với chồng e về chuyện đấy, không đêm nào e không khóc khi nghĩ đến nó. Chồng thì hối hận bảo là từ h không bao h có chuyện đấy xảy ra nữa, cho a ấy cơ hội để xây dựng niềm tin lại từ đầu với e. Bây h, một mặt cũng muốn tha thứ, nhưng 1 mặt e vẫn đang rất giận, cứ nghĩ đến cái cảnh chúng nó ở bên nhau là mình không thể nào chịu đc, cái cảm giác bị lừa dối nó khó chịu, bức bối. Tha thứ như thế nó có dễ dàng quá không??? Mong các chị tư vấn cho e vụ này với ạ! E cảm ơn

