vừa vào web mình đọc được những dòng tâm sự của chị Mesociu với chủ đề, " tôi phải làm gì khi phát hiện ra chồng ngủ với cave..."
Quả thực chuyện của em cũng có phần tương tự, hiện giờ tâm trạng e rất rồi bời ko biết phải như thế nào cả.
hiện tại e chưa lập gia đình, anh ấy hơn e 6 tuổi, hiện giờ đang làm ở sg, còn e học ở hn. anh ấy làm bên xây dựng, thường xuyên phải tiếp khách và đối tác. vừa đây, anh ấy ra hn, tình cờ e phát hiện ra trong dt của anh ấy, có một tn của một người con gái với nội dung: em nhớ anh nhiều lắm. sau khi e hỏi thì anh ấy nói rằng, đó là một phía từ cô gái đó chứ ko phải anh, hơn nữa cô gái đó làm nghề ko trong sạch mà anh phải giữ liên lạc để khi đối tác có nhu cầu thì liên lạc. hôm đó đang đi chơi đọc được tn đó, e chỉ biết chết lặng, sau đó e quyết định chia tay, vì ko thể chịu đc cảm giác bị phản bội. Nhưng anh lại bảo rằng e hiểu lầm anh ấy, rồi cậu e của anh ấy cũng đứng ra giải thích dùm và bảo e ko nên đa nghi như thế, chỉ vì một tn mà bỏ đi ngừoi mình yêu. nhưng e có lý do của e, vì khi e đọc đc những tn ấy e cảm giác giọng điệu của cô gái đó rất gần gũi với ngy e, dường như những tn như thế đã là thường xuyên.
quả thực giờ trong e rối bời, niềm tin của e về ngy mình ko còn như trước nữa. từ đó đến giờ anh ấy vẫn mong e tha thứ và xin lỗi e, e ko biết phải làm gì nữa, e cũng muốn tha thứ nhưng thực sự cứ nghĩ đến hình ảnh anh ấy ân ái với người con gái khác e ko thể nào chịu nổi ( thực sự thì e cũng ko có bằng chứng nào để cm là anh ấy có quan hệ với cô gái đó) , dường như có một cái gì đó bóp nghẹt hơi thởi của em.e cũng lo sợ rằng nếu như a ấy có thói đó thì sau này kết hôn e bị phản bội thì thê nào.
vì e còn chưa va vấp nhiều, cũng chưa hiểu nhiều về cuộc sống cũng như chuyện đời, hi vọng có được những lời khuyên từ phía các chị.