Gia đình em đang gặp sóng gió, cũng bắt đầu từ 3 năm nay. Khoảng 1 năm đầu thì chồng có 1-2 mối quan hệ linh tinh, do cv xa nhà, nên lầm lỡ, tc theo em xác định là chưa chín chắn, biết kiềm chế. Em đã cố gắng giữ gd và kéo chồng về. Tuy nhiên, hơn 1 năm lại đây, chính xác là 12/4 năm ngoái, em phát hiện chồng có quen một cô gái nhỏ tuổi hơn em nhiều, mới ra trường. Ban đầu là bạn bè, sau thì cứ gặp gỡ, hẹn hò, chia sẻ linh tinh, rồi quen sâu đậm hơn lúc nào ko hay. Rất nhiều lần em phát hiện được tin nhắn, email hai người gửi cho nhau. Nội dung ko đến mức sâu đậm, qh trao thân hay ràng buộc đào mỏ. Em ko chắc hai người đã có quan hệ sâu sắc chưa, ko có được bằng chứng. Và những lần như thế, em cũng trải qua nhiều cx như bất cứ người phụ nữ nào phải chịu đựng: tin yêu, tha thứ, nghi hoặc, cố gắng ... Bản thân cũng đang xen những suy nghĩ tích cực, tiêu cực, giữ, buông... Tóm lại tình trạng giờ em biết sống vì mình hơn. Và lần gần nhất là đầu tháng 7 vừa qua cũng lại gặp những lá thư, tin nhắn dành cho nhau. Cũng có nhớ, ôm, hôn trán, môi ... cũng có bông đùa. Em đánh giá là chồng đã ko dứt được cô ta.


Em dọa ra ngoài sống, chồng đã ngồi lại nc và rút ra được môt so ly do tai sao chong van cu chia se ben ngoai nhu the. Phần em thì do niem tin mat + nghi ngờ + sống chung gd chồng + công việc + con cái nên stress, đôi khi cáu, theo chồng cảm nhận là ty em lên xuống thất thường. Chồng chỉ có đi làm và những niềm vui của đàn ông, có trách nhiệm với con, dần cảm thấy ko muốn chia sẻ với em...


Nói chung câu chuyện diễn ra một cách chia sẻ, bình tĩnh và chồng nói đã thống nhất ko gặp nhau với cô kia???


Tuy nhiên, với những gì em trải qua, thực sự ko cho mình cơ hội để tin vì em sợ đau thêm lần nữa.


- Họ mới nói chuyện với nhau đầu tháng mà giờ đã nói thống nhất ko gặp???


- Cô kia theo như chồng nói ko ràng buộc gì, và cô ta cũng có vẻ rất khéo trong cách nói và cách gửi mail, ko bao giờ để lộ điều gì. Lần đụng độ trong quán cafe cách nay hơn 1 năm, cô ta đã tâm sự phụ nữ nên sống thế nào? ko nên tin đàn ông vì thường họ luôn có phần con và phần người ...


- Em biết số đt, facebook và cty của cô ta.


Điều em đang phải trải qua trong thời gian này là:


1. Lo ổn định lại tinh thần xem có nên sống tiếp với chồng hay không? Vì nói thật vì nghĩa rất nhiều, bệnh vẫn lo chăm sóc nhau. Nhưng dôi khi chán vì ko có những xúc cảm yêu thương, phụ nữ thì muốn được quan tậm, chia sẻ, nhưng ko được như thế?


2. Nếu đi tiếp, em cũng phải tìm cách cân bằng cảm xúc của mình để chồng thoải mái, quay về... nhưng vấn đề là giờ ko tin lắm về việc dứt bỏ của hai người kia.


3. Em suy nghĩ ko biết có chiêu nào để đối phó với cô kia, nói chuyện, mail ...? Hoặc dàn cảnh sao đó để chồng thấy gia đình luôn là nơi để chồng đáng để quay về.


Em mong các anh chị có kinh nghiệm đối phó những chuyện này giúp em qua cơn bão. Vì chúng em còn 1 nhóc. Cũng hiểu là tình cả vc sẽ phai dần, nhà nào cũng có bão nhưng chịu kiểu mập mờ, ko chắc chắn thế này e khó chịu quá. Em đã phải hy sinh cv gd bo me anh chị em theo chồng từ nam ra bắc công tác từ tháng 9 năm ngoái. Cô kia hiện ở trong Sài Gòn nên ko thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện được ah!


em cám ơn các anh chị nhiều!