em lấy chồng năm 25 tuổi , chồng hơn em 6 tuổi anh làm cho cơ quan nhà nước em thì làm ngoài . ngày mới cưới ai cũng bảo em tốt số vì chồng em hơn em về mọi mặt , công việc ổn định có thu nhập ... họ hàng ai cũng quý mến anh ấy vì anh ấy là người ăn nói biết trước biết sau , gia đình em bố mẹ coi anh ấy như con đẻ vậy ...


Nhưng cưới nhau được hơn 1 tháng thì anh trai chồng nói cho em biết một sự thật, em không tin vào tai mình nữa đó là chồng em nghiện ma túy ...em đã khóc rất nhiều và thực sự rất bị sốc không bao giờ em nghĩ một người ăn học đàng hoàng như thế một người được coi là đứng đắn thì lại dính vào cái tệ nạn đó ... ngày hôm sau anh trai chồng đi mua thuốc cai nghiện cho chồng em , chồng em xin nghỉ ở cơ quan một thời gian nói xin nghỉ chữa bệnh cơ quan cũng tạo điều kiện ... 3 ngày liền chồng em mê man không hề biết gì 3 ngày emkhóc không biết bao nhiêu nước mắt , gia đình chồng bảo với em là cũng mới phát hiện ra chồng em nghiện thôi , bảo em không nên nói chuyện đó với gia đình ngoại vì sau khi dùng thuốc cai rồi sẽ không còn cảm giác thèm thuốc nữa ... Em nghĩ nói ra cho gia đình em biết thì sự việc đã rồi , em đã lấy chồng rồi không thể hủy đám cưới được , thôi cứ tin là chồng em sẽ có nghị lực vượt qua , em giấu biệt chuyện anh ấy với gia đình mình để anh ấy không thấy ngại và khó xử , chồng em nghỉ ở nhà khoảng hơn 1 tháng thì đi làm trở lại nhà chồng cũng chật chội lại xa cơ quan nên vợ chồng em ở luôn nhà bố mẹ đẻ cho tiện đi làm . Sau khi chồng em dùng thuốc cai nghiện thì anh ấy khỏe ra và lên cân , anh ấy lại đi làm trở lại bình thường và tỏ ra quan tâm chăm sóc em hơn , em vẫn động viên anh ấy không khơi gợi lại chuyện cũ của anh ( trừ lúc to tiếng với nhau em vẫn nhắc lại chuyện cũ có khi lúc nóng giận em còn nói nếu em lấy người khác thì cuộc đời em không bị khổ như thế này ... )ngày tháng cứ thế trôi đi chúng em sống rất hạnh phúc , anh như biết dc lỗi lầm mình gây ra cho vợ nên anh rất chiều chuộng em , tiền lương hàng tháng anh chủ động đưa hết cho em bảo là để em giữ để em tin là anh ... Em đã rất hạnh phúc nghĩ rằng bằng tinh yêu đã giúp anh làm nên điều kỳ diệu mà ít người làm dc , anh luôn nói rằng anh đang có gia đình thế này anh không bao giờ đánh đổi đâu , em phải tin anh không bao giờ anh vấp lại sai lầm lần nữa , em vẫn kế hoạch chưa muốn có con vì muốn có thời gian chăm sóc anh hơn với lại thời gian đó em đang học nâng bằng chưa xong ... thời gian cứ thế trôi đi gia đình anhaays cũng rất quý mến em và vui mừng vì anh ấy đã trở lại bình thường , thế rồi em quyết định không kế hoạch nữa để sinh em bé vì em cũng mong có con rồi , đúng cái tháng mà em xác định không kế hoạch nữa thì em thấy có nhiều biếu hiện khác lạ của chồng , em âm thầm theo dõi bằng linh cảm em thấy có điều gì bất ốn , em to nhỏ noid gần nói xa thì anh bảo em phải tin chồng chứ sao lại cứ nghi ngờ vớ vẩn ,.. anh bằng này tuổi rồi còn dính lại cái đó làm gì với lại anh chuẩn bị lên chức bố rồi ngu giđính lại cái đó ... lúc đầu em vẫn còn tin nghĩ là mình đa nghi quá nhưng thêm một thời gian theo dõi thì em phát hiện chính xác chồng em đã dùng lại ma túy , khi em hỏi thì lúc đầu anh còn chối cãi bảo em nghi ngờ vớ vấn , em đưa ra dẫn chứng chính xác thì quay ra xin lỗi em bảo là do đi họp mặt lớp bị thằng bạn xấu rủ rê lại anh mới bị dính lại thôi và xin lỗi em bảo em tha thứ ... em quá đau khổ vag thất vọng người chồng mà mình hết mực yêu thương và tin tưởng không ngờ lại lừa dối mình... em đã khóc rất nhiều và em tuyên bố với anh rằng lần này em không thể tha thứ cho anh được nữa vì anh đã làm mất lòng tin của em , em không còn tin anh điều gì nữa .... anh van xin em tha thứ cho anh , anh nói là anh sẽ tự cai được vì anh mới dùng lại thôi , không hiểu sao hôm đó đi họp mặt lớp lại gặp thằng bạn cũ nó rủ đi thế ;là đi theo nó....lúc đó trong đầu em đã hiện chữ li hôn không thể tiếp tục với người chồng như thế được vì em mất niềm tin ... nhưng có lẽ do em sống tình cảm quá nghe anh hứa hẹn em lại mủi lòng không nở bỏ anh lúc này ... anh nghỉ làm ở cơ quan 2 ngày bảo là sẽ tự cai ở nhà , 2 ngày em ở nhà cùng với anh anh đi đâu em đi đó , anh nói anh sẽ quyết tâm cai , nói em phải tin anh ...ngày hôm thứ 3 em và anh về nhà chồng trước mặt bố mẹ chồng và đứng trước bàn thờ anh thề là anh sẽ quyết tâm bỏ , anh nói anh sẽ không ;làm cho bố mẹ và vợ phải khổ nữa ,,,bố mẹ anh chị em đằng chồng chửi anh thậm tệ anh chỉ câm lằng ngồi nguyên và không nói gì , anh nói với mọi người trong nhà chồng rằng lần này anh sẽ thực hiện bằng hành động anh sẽ không hứa hẹn gì nữa mà anh sẽ thực heenj bằng hành động ... ngày hôm sau anh đi làm trở lại vì công việc không thể nghỉ được lâu với lại khi em hỏi thì anh bảo anh vẫn đi làm được em yên tâm không phải lo vì anh mới dùng lại khoảng 10 ngày thôi ... em tin anh và để anh đi làm trở lại , em không đưa tiền cho anh một đồng nào , được khoảng 3 ngày thì trưa hôm đó em đang làm thì nhận được điện thoại là anh đã bị công an bắt khi dang mua ma túy ... anh bị kết án 2 năm tù ....sau khi anh bị bắt khoảng 1 tháng thì em lại phát hiện một sự thật đau buồn khác đó là anh ngoại tình với một người làm cùng cơ quan . khoảng vài tháng rồi .. lúc này đây em không còn niềm tin gì ở chồng nữa em đã muốn li hôn vì em không còn lòng tin nữa, nhưng hniều lúc nghĩ lại em cũng thấy rất thương anh vì em nghĩ bản chất anh là con người tốt chắc anh cũng muốn bỏ ma túy lắm mà không thể bỏ được , ở trong trại giam mỗi lần đi thắm anh đều nói anh đã làm cho em khổ rất nhiều rồi , anh sẽ quyết tâm từ bỏ ma túy vì anh đã phải trả giá quá đắt cho lỗi lầm của mình anh vẫn xinem một lần nữa tha thứ cho anh ... và anh còn nói nếu em không thể tha thứ được cho anh thì anh cũng không trách em điều gì vì đó là lỗi lầm anh đã gây ra , nếu em muốn li hôn anh lúc này thì em cứ làm đơn anh sẽ ký anh không bao giờ bỏ em chỉ trừ khi em bỏ anh ..., anh nói anh đã lừa dối em quá nhiều nếu em tha thứ thì sau này ra khỏi trại giam anh sẽ bù đắp lại những gì đã gây ra đau thương cho em , dù gì anh cũng phải quyết tâm từ bỏ ma túy vì anh đã phải trả giá rất nhiều .... Thực sự lúc này em không biết nên làm thế nào , gia đình em mòi người đều biết chuyện , cả gia đình em không ai tin rằng anh lại dính vào tệ nạn đó , mẹ em thì ngất khi nghe hung tin đó còn bố em thìg thẫn thờ như người mất hồn .... em đã làm cho cả gia đình em đau khổ những ngày đầu gia đình luôn chìmm trong nước mắt , bố mẹ và các anh chị rất thương em vì em vất vả từ bé cứ tưởng lấy chồng được hạnh phúc nào ngờ .... em lại khóc mất rồi nước mắt làm nhòe cả bàn phím... bây giờ sự việc đã xảy ra gần 1 năm rồi thình thoảng em vẫn đi thăm chồng em không biết mình phải quyết định thế nào cho tương lai của mình nữa , anh trai và anh rể thì khuyên em nên bỏ còn bố mẹ em thì vẫn hi vọng là sau lần này anh ấy vượt qua được sai lầm .... em không biết có nên tha thứ cho chồng em nữa không vì em thấy thất vọng vô cùng , người chồng mà em cứ nghĩ yêu thương mình thì vừa dính vào tệ nạn xã hội vừa lừa dối tình cảm của em .... Mong các bố mẹu trên diễu đàn cho em lời khuyên em có nên cho chồng em cơ hội nữa không ??? đã có bố mẹ nào thấy có người nghiện ma túy mà bỏ được không ? chồng em thú thật là nghiện ma túy đã hơn 6 năm rồi nhưng chỉ hút thôi chứ chưa tiêm chích ... em cũng từng nghĩ đến chuyện li hôn nhưng em nghĩ mình làm như thế có nhẫn tâm không khi mà giờ đây chồng em đã mất tất cả , nếu em bỏ anh ấy thì anh ấy càng rơi xuống vực thẳm vì anh ấy chẳng còn gì để giữ nữa , còn nếu tiếp tục chung sồng thì em cũng ko biết sau này sẽ thế nào nữa ... mong các bố mẹ cho em lời khuyên , em xin cảm ơn nhiều !!!