Mong Các Bạn Thành Viên vui lòng dành thời gian tư vấn, góp ý dùm trường hợp sau. Xin cảm ơn Các Bạn rất nhiều.
Mến chào Các Bạn Thành Viên,
Nhân dịp đầu năm, tôi xin gửi lời chào và kính chúc Các Bạn và Ban Quản Trị an khang, thịnh vượng.
Tôi xin phép Mod nếu tôi lỡ post sai chuyên mục, xin làm phiền Mod vui lòng chuyển dùm cho phù hợp. Xin cảm ơn Mod.
Các Bạn Thành Viên thân mến,
Mong Các Bạn vui lòng dành chút thời gian tư vấn giúp việc sau:
Tôi và vợ tôi kêt hôn hơn 18 năm và đã có bốn cháu, hai gái, hai trai, hai cháu sau là song sinh mới 10 tuổi.
Vợ tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi, từng là hoa khôi của trường.
Vợ tôi rất cao thượng, độ lượng, thẳng thắn, rất nóng tình, rất đảm đang, lo cho chồng và con chu đáo. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng vợ tôi rất chung thủy và đều kể hết cho tôi biết. Dù đã có con nhưng vợ tôi vẫn xinh đẹp và trẻ hơn tuổi rất nhiều.
Kinh tế gia đình vừa đủ cho các cháu ăn học và lo cho các nhu cầu trong nhà.
Chúng tôi đôi khi cũng có tranh luận nhưng tôi thường nhường phần thắng cho vợ tôi. Sau đó, tôi lựa lúc mới phân tích, đúng sai, phải trái và vợ tôi nghe ra. Vợ tôi rất biết phục thiện và biết điều.
Tôi thường xuyên di làm xa nhà vài tuần. Khi ở nhà, tôi làm hầu hết công việc nhà vì tôi hiểu công việc nhà rất vất vả.
Gần đây vợ tôi cho biết có quen với một người đàn ông đã li dị vợ, rất đẹp trai và phong độ. Vợ tôi nói đã quen người này được mấy năm nhưng chỉ cho vui và chưa có xảy ra điều gì vượt quá giới hạn. Người này đã rủ vợ tôi đi chơi xa ba lần nhưng vợ tôi từ chối. Người này tặng cho vợ tôi những vật trị giá tính hằng chục triệu và có cái vài trăm triệu nhưng vợ tôi đều từ chối và đều nói cho tôi biết.
Người này có mời vợ tôi đến nhà ba lần trong lúc tôi đi vắng. Vợ tôi nói chỉ ngồi nói chuyện trước sân chứ không vào nhà.
Tôi tin đến giờ này vợ tôi chưa có vấn đề gì với người ấy vì tôi biết rõ nhu cầu về "chuyện ấy" của vợ tôi không cao do sức khỏe yếu và vợ tôi rất lý trí. (Vợ tôi có các triệu chứng tiền mãn kinh sớm). Nhưng những ngày tháng sắp tới tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình tôi khi tôi đi làm xa. Tôi chỉ lo cho các con tôi không được chăm sóc dạy dỗ khi tôi vắng nhà vì vợ tôi gần đây hay đi vắng nhà vào buổi tối, từ 19:30 cho đến gần 22 giờ mới về, lúc đấy thì các con đã đi ngủ. Vợ tôi nói lý do đi tập thể dục cho đông và vui, dù ở nhà đã có đủ loại máy tập nhưng vợ tôi nói tập một mình không hào hứng. Tôn trọng tự do cá nhân và niềm vui vợ, tôi chỉ góp ý với vợ, nên chọn giờ tập khi các con không có ở nhà vì cả ngày các con không được gặp Mẹ, do đó, nên dành thời gian buổi tối dạy dỗ, chăm sóc các con (Các cháu đều học nội trú suốt ngày).
Tôi đọc được trên webtretho câu sau:
"Sự chung thủy là thứ không thể tin tưởng nhất, trên đời này không có cái gì gọi là chung thủy, chung thủy là bởi vì cám dỗ chưa đủ. Trên đời không có cái gì gọi là chờ đợi, chờ đợi là vì chưa có đủ lợi thế để phản bội"
Mong Các Bạn vui lòng dành thời gian góp ý cho tôi nên làm gì để không xảy ra những gì đáng tiếc, giữ được hạnh phúc gia đình mà không làm ảnh hưởng đến niềm vui của vợ, không làm tổn thương lòng tự trọng và chạm đến tự ái của vợ.
Tôi xin chân thành cảm ơn Các Bạn.
Chúc các Bạn luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc