Hôm nay bà giúp việc học theo báo Phụ Nữ, nấu món "cơm xum vầy". Con trai lớn rất tâm đắc, lọ mọ tìm trên Google xem còn thông tin gì nữa không. Rồi con mang Ipad xuống cho bà giúp việc, phóng thật to để bà ấy đọc cho dễ. Băn khoăn, con hỏi, mẹ ơi, có 3 mẹ con mình thì có gọi là sum vầy không... Nhớ lời một mẹ trên này dặn, vững vàng và nhẹ nhàng... Trả lời con, được chứ, là 3 mẹ con mình được ăn cùng nhau mà. Theo quyết định của Tòa, anh có trách nhiệm thăm hai con. Tòa hơi lạc quan...


Con trai nhỏ của tôi... Con khư khư cầm máy chụp hình. Những bức ảnh ngô nghê, là bàn chân bụ bẫm của con với đôi dép mẹ vừa mua... Con hồn nhiên bảo, để cho ba thấy là con có mang dép. Con công phu thu âm lại giọng nói của con, ba ơi đây là khách sạn mà con ở nè...


Hôm nay mẹ mắng con... Là vì con đem hết 3 cuốn truyện mẹ vừa mua cho con để cho bạn mượn, trong khi em con đang ăn vạ vì nó chưa đọc. Thật ra là nó đòi cuốn truyện khác mà mẹ không biết. Mẹ đã xin lỗi con, hỏi con sao không giải thích cho mẹ, con bảo mẹ có kịp chờ con giải thích đâu thì mẹ đã la rồi. Mẹ ân hận quá. Nhớ lại con tả về mẹ cho các cô các bác, rằng khi con hư bị mẹ đánh nhưng sau đấy mẹ đến xoa vào mông con và giải thích mọi chuyện cho con... Hãy giúp mẹ bình yên trở lại, hai con nhé...