Minh đang gặp phải 1 vấn đề rắc rối. từ tết tới giờ mình và anh ấy xảy ra bao nhiêu là chuyện. Tưởng chừng tuij mình đã chia tay vì mẹ anh ấy nhưng baayy giờ mình đã có thai với anh ấy. anh ấy đã khuyên mình bỏ em bé đi . Luc đầu mình kiên quyết không bỏ nhưng anh muốn mình phải lựa chọn 1 là anh ấy 2 là con. Cả 2 người đều quan trọng đối với mình, mình cũng không biết nên xử lý ra sao nữa. mình thấy a quá đau khổ nên mình đã đồng ý với anh ấy là đi phá thai. Nhưng khi đến đó nhìn thấy hình ảnh siêu âm mình không nỡ nên không làm. Đến 1 lần tiếp anh ấy muốn mình và anh cùng đi tự tử trong lúc đang hỗn loạn mình bảo anh ấy đi về và không được làm vậy. anh tưởng mình đồng ý với anh là bỏ con đi. Mình đã đưa anh ấy đén gặp các anh chị ở bên bảo vệ sự sống. lúc ấy anh đã bắt đầu nghĩ tới đứa con và chấp nhận không bỏ con nữa nhưng anh rất giận mình. Mình biết cả mình và anh đều còn đang đi hoc nếu để con lại sẽ rất vất vả nhưng mình thấy chỉ cần cố gắng là được mà. Đơt vùa rồi mẹ anh ấy đã biết chuyện và mắng mình rất nhiều. Mẹ anh ấy đã lôi anh ra để nói lý với mình. Mẹ anh ấy nói mình nên bỏ con đi thì sau này mình mới có thể làm dâu nhà đó được. Mình đã không đồng ý nhưng mẹ anh ấy bắt anh phải nghỉ học trong khi hôm sau là ngày thi của anh. Mình đã nhận lời với bác về điều đó. Lần ấy đến khám thì cái thai đã được 3 thang 15 ngày rồi. bác sỹ khuyên mình nên để con lại vì 1 lần mình đã đi phá rồi. nếu bỏ sau này rất khó có con. Họ cho mình xem hình ảnh con thì thấy bé đã hình thành đầy đủ con người rồi và lại là bé trai nữa nên mình không bỏ nữa. bây giờ anh ấy nghĩ mình đã lừa anh trong những lần mình đồng ý rồi lại không đó. Mẹ anh và anh nghĩ mình có âm mưu chiếm đoạt anh ấy. anh bảo không yêu mình nữa vì mình đã lừa anh. Mấy ngày hôm trước anh nói cho mình một cơ hội là mình có lấy được anh không là do mình. Mình rất muốn thanh minh sự vô tội của mình nhưng không được nên mình đành chịu đựng. trong lúc đó mình đã phát hiện ra anh đã nhận lời yêu 1 ngươi khác mà còn nói cho mình cơ hội. mình hỏi anh chuyện đó nhưng anh nói là không hề yêu người đó. Mình thực sự cảm thấy rất buồn khi anh ấy xử sự như vậy. mình đã rất muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến con nên mình đành phải tiếp tục. các bạn ơi mình nên lạm gì đây để giữ anh lại, mình phải lamf thế nào để anh yêu lại mình biết sẽ rất khó khăn vì còn mẹ anh cũng không chấp nhận mình. Mình rất lo cho số phận con mình các bạn à. Vì thế mình mong các bạn hãy cho mình 1 lời khuyen nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều