Món cá khô kho tương của chồng - May mà lấy được vợ
May mà lấy đc vợ là câu nói lúc chồng e làm hỏng việc gì trong nhà, Vc e lấy nhau đc gần một năm rồi. Hồi yêu nhau 7 tháng là cưới. Cũng cảm giác hơi nhanh để cưới nhưng từ ngày biết nhau ngày nào cũng gặp nhau, đi ăn cơm với nhau, buối tối thì đi ăn cơm rồi đi chơi, giờ làm việc chát chit... cứ dính nhau như sam ấy. Không phải yêu mà cưới rồi chúng e đi chợ, nấu cơm, tắm giặt.. cùng nhau. Cứ cs hai vc ở xa quê, cưới nhau chỉ một hôm ở nhà chồng còn lại ra thành phố để làm việc.
Cs của 2vc son thì ai cũng nói cố mà tận hưởng, cố mà đi chơi k thì con cái vào chẳng đi đc đâu, nên hai vc cứ tung tăng như hai đứa trẻ, trong nhà cũng thế. Đợt này e có đi học thêm vào buổi tối, đi học về lại có chồng nấu cơm và đợi cơm, e đã bảo ăn trước rồi mà ổng không nghe, cứ bảo là đợt trc e cũng nói là nhà có 2 người mà một người ăn trc thì còn gì là ngon nữa, không bít e có nói câu đấy lúc nào không.
Hôm nay ở cty chát với nhau đã bảo là e đi học tối a về nấu cơm cho vợ nhé, nếu anh ngại đi chợ thì có cá khô ở tủ ấy,anh chiên giòn lên rồi sốt cà chua hoặc chua ngọt cho e, rồi có rau có sẵn, thức ăn còn tối hôm qua ở tủ lạnh ấy, mà a đói về ăn cơm trc đi. í thế mà đi học về ổng vẫn ngồi đợi cơm, bảo là a đói lắm rồi, trưa nay ăn bún chả. E liếc qua bữa cơm, ôi thôi một nồi cá trắng ợt, nát 1 nửa con, món cá khô của e ổng ấy đã kho tương vào nồi kho cá bằng đất e mới mua chưa dùng:o, rồi còn nấu một nồi đầy nữa chứ. Ông ấy bảo a rửa qua rồi cho ít dầu vào, mà cái nồi này nóng thật, a định kho với nc mắm mà thôi, thử kho tương, rồi cho ít tương lên nấu, cá thì nát ra chẳng nguyên con... BỤng thì đói meo, đành cười và nói với chồng: May mà lấy được vợ nhỉ?