Chào các anh chị,


Em thường vào đây đọc những kinh nghiệm và chia sẽ. Nay em mạo muội đăng bài tâm sự 1 tí và hy vọng sẽ có được những lời khuyên hoặc những chia sẽ từ những người đi trước.


Em 28t hiện là kỹ sư và sinh sống ở Mỹ từ nhỏ. Em đang quen anh này 32t ở gần em và làm về ngành thuế. Là 1 người tốt và gia đình cũng nề nếp.


Trong thời gian 3 năm quen nhau, đa số những lần hẹn hò cuối tuần hoặc sấp sếp kế hoặch đi chơi lặt vặt hay đi du lịch đều là em khỡi sướng. Đôi lúc em có cảm giác như mình là người đàn ông cho mối quan hệ này. Và em cũng đã chia sẽ cảm giác này cho anh ấy biết nhưng cũng ko có gì khác mà ngày càng tệ hơn. Lúc trước anh ấy hay quan tâm ngọt ngào cho dù là qua tin nhắn. Mỗi tuần cũng gặp nhau 2-3 lần đi ăn uống xem phim hẹn hò như các cặp. Tháng 6 hè vừa qua tụi em có về Vietnam thăm bà con bên Ngoại em sẳng tiện giới thiệu với những người thân của em. Họ hàng bên Ngoại em ai cũng quý ảnh. Ai cũng hỏi khéo khi nào cưới và ảnh cũng nói qua loa là đang để giành tiền. Sau chuyến đi, ảnh giắt em đi xem nhẫn và cứ nói về nhà hàng tiệc cưới nhưng hành động thì ko thấy. Sau 1 thời gian em bất ngờ hỏi ảnh “anh nghĩ gì về tương lai chúng ta trong 2 năm tới?” Anh bảo “hiểu nhau, thương nhau hơn” nhưng ko đề cập chuyện suy nghĩ đến gia đình. Em mới hỏi vậy chuyện xay dựng 1 gia đình thì thế nào? Anh ta lại nói cần để giành. Em hỏi bao nhieu hoặc bao lâu là đủ với anh? Anh ta ko trả lời. Những người làm mức lương lao động hoặc lương thấp cũng có thể xay dựng 1 tổ ấm cho mình. Quan trọng là mình muốn gì. Em cảm thấy người này chưa biết mình muốn gì và chưa thật sự trưởng thành.


Ảnh về Mỹ truớc em 2 tuần. Ngày em về Mỹ ảnh đòi đi rước em. Khi ảnh đón em ở sân bay là em đã có cảm giác người đàn ông này thái độ khác khác. Và dần dần ko quan tâm lo lắng ân cần như xưa nữa. Những lần gặp mặt nhau cũng bớt dần. Khi em hỏi điều gì làm anh phiền lòng? Thì ảnh hẹn em ra và nói:


1. em chụp hình đồ ăn ảnh thấy phiền. Nhưng em ko phải măm nào bữa nào cũng chụp. Chỉ những món ngon đẹp lạ em chụp giữ kỹ niệm. Em hồi nào giờ vẫn vậy, sao giờ lại thấy phiền?


2. Có 1 lần qua nhà Ba Mẹ ảnh, ảnh lấy trái cây ăn mà ko mời. Em mới nói rất nhẹ nhàng “anh, mời Mẹ anh ăn trước đi”, vậy là bắt lỗi em nói như thế sẽ làm mất mặt 2 Mẹ con ảnh. Em chỉ góp ý rất nhẹ nhàng và ko có ý muốn làm mất mặt Mẹ ảnh hay ảnh. Cũng như đó là phản ứng tự nhiên của em em phải kính trên nhường dưới cho dù là 1 miếng trái cây tráng miệng.


3. Ảnh muốn giảm cân nên ko muốn ăn ngoài nữa. Nếu gặp nhau thì 1 mình em ăn và 2 tuần đi ăn 1 lần. Em mới bảo như thế thì đâu phải hẹn hò nữa. Đi làm cả tuần mệt mỏi, nếu gặp nhau mà ko thễ ngồi xuống chung 1 bữa cơm tối vui vẻ hoặc đi xem phim thì ko biết đây là mối quan hệ gì?


4. Ảnh nói đi Vietnam tốn tiền nhiều quá. Nhưng quà của bà con em là em mua. Ăn uống thường ngày là Dì Dượng em nấu. Tụi em ko phung phí ko vô bar lounge. Nhưng tụi em có đi du lịch. Đứa trả này đứa trả kia.


Tưởng mọi chuyện đã đc chia sẽ và hiểu nhau hơn nhưng về sau ảnh chỉ gặp em mỗi tối Thứ 6 và cũng rất thờ ơ hời hợt. Thứ 7 và Chủ Nhật ảnh về thăm gia đình với lý do muốn giành thời gian nhiều hơn cho ba mẹ. Nhưng thật ra về nhà ba mẹ cũng chỉ chơi phone là nhiều mà cũng ko có nhắn tin cho em như xưa. Chỉ vài chữ qua loa cho có. Mấy tháng trước ảnh ko có như vậy. Em còn phải nhắc cuối tuần rảnh anh về chơi với ba mẹ.


Trực giác của em mách bảo mối quan hệ này ko đi đến đâu cả và tình cảm cũng phai nhạt rồi. Em cũng biết mình nên chấm dứt sớm để khỏi mất thời gian của cả 2. Dạo này ảnh xem Bachelor In Vietnam và bàn rất nhiều về 2 cô Kiều Trang và Thuỳ Dung trong show. Em nghĩ ảnh đang có người khác và đang lưỡng lự. Có 1 lần em qua nhà ảnh và thấy 2-3 loại dầu gọi đầu. 1 cái là cho tóc có màu dù ảnh ko có nhuộm tóc. Em hỏi và ảnh nói mua lộn. Thiết nghĩ Ba ruột em tính tình ko kỷ lưởng mà chưa bao giờ mua lộn đồ dùng cá nhân, huống gì ảnh là người cũng khá kỷ tính.


Người này là người thứ 2 trong đời em. Em ko có trải nghiệm nhiều về tình cảm, em mong các anh chị cho em lời khuyên để cư sữ khôn khéo trong chuyện này.


Em cảm ơn ạ.