Các mẹ ơi, không biết có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh giống mình không. Mình đứng ở giữa nên khổ tâm lắm. Ba mẹ của mình thì nói chồng mình không biết quan tâm đến ba mẹ vợ, gia đình vợ. Chồng mình thì nói ba mẹ vợ khó tính quá và can thiệp vào cuộc sống của 2 vợ chồng nhưng mình thấy đâu phải như vậy. Chỉ qua là ba mẹ mình thương cháu ngoại, nên muốn gần gủi, chăm sóc cháu. Mình cũng đã nhiều lần giải thích, góp ý để cả 2 bên thông cảm và hiểu nhau hơn nhưng dường như khó quá. Chồng mình tính tình tự ái cao lắm, lại hơi gia trưởng nữa. Nhiều lần chán nản, mình muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này cho rồi.Các mẹ có lời khuyên gì cho mình với.