Tớ cũng đang chán đây, chẳng biết giải quyết thế nào, bác ng yêu tớ yêu nhau hơn năm rồi nhưng ko chịu đến nhà gặp bố mẹ tớ, bảo là chưa phải lúc, muốn có thêm thời gian, mặc dù tớ cũng lớn lớn rồi, con gái 24t, ban đầu mình cũng yêu nhiều lắm, chắc bác ng yêu tớ cũng vậy, nhắn tin gọi điện suốt nhưng dạo gần đây 1 ngày may ra nhắn 1 tin hoặc gọi đện cho nhau khoảng mấy phút, vì bác ng yêu tớ ko mặn mà j mấy (theo cách nghĩ của tớ) nên tớ cũng chán dần vì con gái thik sự chắc chắn mà,mình cứ đi cùng theo các kiểu chẳng chắc chắn j thì chán lắm, cũng có 1 số đối tượng quan tâm đến tớ nhưng tớ vẫn dửng dưng, cơ mà đi đâu mọi người cũng hỏi han về bác ng yêu tớ, là con gái xem ra tớ thiệt thòi quá nhỉ :Sigh:


Tớ cũng đọc bên topic 1 bạn ở trong diễn đàn này là vì 2 ng hay 1 phía quá bận nên ít có thời gian dành cho nhau, còn bọn tớ cả 2 đều rảnh rang lắm, bác ng yêu tớ thì làm Nhà nước, tớ làm ngoài, cho nên khéo lắm lúc cv của bác ng yêu tớ còn nhàn hơn tớ ấy chứ, nhưng mà 1 tuần 2 đứa chỉ gặp nhau 2 lần thôi, nếu mà hẹn 8h mà 6h trời mưa mưa tẹo là ở nhà ngay ko đi đứng j nữa, mặc dù chỉ khoảng đến 7h là tạnh, trời khô ron, thế mà cũng ko đến, chả bù 1 số zai đêm hôm, mưa gió cũng bảo đến nhà rủ tớ đi chơi, tớ chỉ cần đi bộ ra là ukie, nhưng tất nhiên là tớ ko đồng ý cơ mà ấm ức ghê...Ngày xưa hồi cty cũ của tớ, làm việc đến 12h,1h đêm là bt, đường về khá là xa, toàn đường rộng, trộm cứop như điên ấy (đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn chí Thanh...về đến Tây Sơn ấy ah) nhưng tớ chẳng dc 1 lần bác ý bảo đến đưa tớ về cả, mà có thì mình cũng ko nhờ cơ, cũng thương nữa, vì ngược đường lắm, cũng có zai xin đến để đưa tớ về vì sợ con gái đi đêm 1 mình nguy hiểm và bảo mang đồ ăn đến cho tớ ăn cho khỏi đói nhưng tớ cũng chẳng cần, tớ gọi bố đến, khổ thân bố, con gái lớn tướng rồi.. Càng nói càng ... :Crying::Crying:


Àh nói thêm 1 chút, bác í luôn nói rằng tớ với bác ấy ko hợp nhau (về cách nghĩ và tư tưởng sống), tớ 24t là ng vô tư, phổi bò hay nói cho sướng miệng chứ chẳng để bụng ai bao h, còn bác ng yêu tớ 28t kín lắm và theo như đánh giá của 1 số ng bạn tớ là có vẻ kỹ tính nữa, tớ phải làm j đây hở mọi ng ơi :Sad: