Chuyện là thế này , vợ chồng em lấy nhau được 3 năm , htai em đang có bầu được gần 8 tháng , sắp có em bé có nghĩa là sắp tốn kém lắm thế mà em thấy em và chồng em vẫn cứ vô lo vô nghĩ sao sao ý . Mà bọn em hiện tại đang ở nhà thuê chứ , cứ cái kiểu thế này thì bít bao h mới có nhà mà ở :Sad:. Em thì nghỉ làm từ hồi bầu 3 tháng do SK ko tốt , bs khuyên phải nghỉ ở nhà mới giữ được bé . Thế là chỉ có mình chồng em đi làm , thu nhập cũng chỉ 10tr/ tháng , thế mà 2 vợ chồng chẳng biết tiết kiệm toàn tiêu cho hết sạch . Suốt ngày cùng nhau đi sắm sửa quần áo , cafe , ăn hàng ....Nghe họ hàng khuyên bảo rằng phải tiết kiệm vì tương lai...em cũng về nói với chồng cùng nhau quyết tâm . Thế nhưng chồng muốn đổi đt hỏi ý kiến vợ , cho vợ xem hình đt , vợ còn máu me hơn chồng ko ngăn cản mà còn nói đi mua luôn đi . 1 số thứ đồ đạc ko quan trọng lắm vợ thích mua vì đẹp , hỏi ý kiến chồng , chồng toàn " ok, em thích thì mua " . Hu hu . Làm thế nào bây h , cứ như thế này thì chết . Mọi người chỉ cho em cách để 2 vợ chồng em có ý thức hơn trong việc lo cho tương lai với ạ . Bản thân em thì lắm lúc quyết tâm cũng cao nhưng xẹp nhanh lắm . Chẳng biết nghĩ gì cả .:Crying: