Mọi người tư ván giúp mình được không, vợ mình lười, ham chơi, trốn tránh tránh nhiệm
Bọn mình yêu nhau cũng vài năm. Chả bao giờ hiểu nhau nhưng không hiểu sao duyên số thế nào vẫn lấy nhau.
Cưới được 5 tháng. Vợ mình lười quá. chả chịu làm gì. SÁng ngủ đến 8h dậy đi làm chiều về ăn cơm. Mình cảm giác như mẹ mình là osin vậy.
Việc nhà chả chịu làm, mình k làm thì cũng k chịu làm. Ngay cả cái màn cũng k chịu buông hay mắc màn. Phòng k dọn cứ để đó, lỗi thôi ăn đâu để đồ ở đó. Ai rủ đi chơi đi, quên hết mọi việc, mình cũng phân tích giờ có gia đình rồi sông khác.
2 đứa nc với nhau như không hợp. vợ mình 92 còn mình 89. cứ nói 1 đằng 2 đứa hiểu sang vấn đề đâu đâu.
Thật ra chỉ là chuyện vợ lười hay như nào mình có lên kêu ca thấy có vẻ mình nhỏ mọn, Nhưng ở với nhau thật sự ức chế. Nhịn mãi cũng đến lúc phải nói. Chỉ muốn 2 đứa yêu thương nhau, hiểu nhau, cố gắng tập trung làm ăn, vợ chồng hòa thuận tát biển cũng thành. nhưng như thế này mình chán k muốn làm gì. Tính mình thì nóng tính, cãi nhau 1 hồi với sự ngang ngược của cô ấy mình k thể chịu nội. Giờ mình k biết làm thế nào, Thật sự chán k biết có nên ly hôn không chứ sống không hạnh phúc thế này liệu cố tiếp đến bao giờ. Mình có nên sang bên ngoại nói chuyện với bố mẹ vợ xin cho vợ sang bên đó tạm thời hay không ? Hay ly hôn ?