e sn 92, quen ng iu cũng 1 năm rồi, ng iu e sn 87....cứ 3 ngày tụi e lại cãi nhau đòi chia tay, có thời gian chia tay 2 tháng vì a lăng nhăng với ng khác, lần đó thì e đi quen ng khác, ngày đó a thờ ơ với e lắm, từ lúc e có ng khác e thấy a thay đổi, a không lăng nhăng vs ng iu cũ của a nữa mak hay quan tâm e, bik e đi vs ng iu mới của e thì a lại bùn rồi ko nói j nữa hết, rồi tụi e quay lạI với nhau, e thì 2 tuần nữa mới thi tốt nghiệp ra trường, ng iu e chưa có ngề ổn định, công việc chưa có j mak h e đang có thai 7 tuần :'( lúc mới bik thì e thấy rất vui vs hp, còn a thì lo lắng, rồi nói a nói vài ngày nữa a chở mẹ a qa nhà e hỏi cưới, lúc trc ng iu e nhác lắm, ham đi câu cá, h e có thai rồi a thay đổi khác. lo làm mà cực lắm, e thấy tội a qá,hôm bữa e có nói vs a là e đi bỏ để khỏi làm khổ a không thì để e tự lo, ko hỉu sao lúc đó e lại nói vậy, a không chịu, a nói con a mak e ko cho a nhận ak, a nói e ko muốn nuôi thì sinh xong đưa con để a nuôi, ngày 10-5 la mẹ a qua nhà e để nói chuyện với nhà e rồi, tụi e tính cưới xong tụi e có tầm 50tr ko bik làm dc việc gì ko nữa, h cả 2 chưa có việc làm ổn định, cuối tháng 12 là e sinh con.
=> Mọi người cho e hỏi ví dụ 1 năm e ở nhà dưỡng thai, với ng iu e đi học nghề 1 tháng lương chỉ dc 1tr5, thì 50tr tiền cưới đó có chi đủ không vậy ạk....:'( Còn nữa, bác sĩ bảo em bị bung màng thai diện rộng, có chị nào bị như em chưa vậy, bác sĩ bảo nguy hiểm làm em lo lắng lắm :'(