Trước đây em từng đăng bài bố chồng nghiện rượu, nếu chị nào có theo dõi sẽ có thể hiểu qua được tình hình của em. Bây h thực em k biết phải làm thế nào khi tình hình ngày một tệ hơn. Hồi đầu mới về làm dâu bố c vẫn chưa chửi e, nhưng ngày càng xuất hiện những từ như "đồ của nợ", "DM ngu như lợn" ... Có thể chửi em thì e vẫn nhịn được nhưng đến mức lôi cả bố mẹ e ra chửi thì thật không còn j để nói. Mà chuyện có j đâu, chỉ là hôm đấy bố e lên nhà chơi để đón cháu sang ngoại, bố c có mời nước nhưng bố e vừa uống trà đá r nên từ chối k uống, cũng chả ai để ý đến vấn đề nhỏ nhặt đó cả. Vậy mà khi say bố c đã chửi nhà e thậm tệ, ông đã nói ra suy nghĩ của ông bấy lâu nay. Ông nói: Dm mang tiếng nhà hà nội mà nghèo rách mồng tơi, chửi bố e là thằng khố rách áo ôm, tưởng mình là ai ... Thật sự lúc đấy e rất sốc vì k nghĩ bố c dám chửi cả nhà thông gia như thế. Nhưng e lại im lặng k dám phản kháng, e nghĩ e thật hèn, sao lại để bố mẹ mình phải chịu những lời nhục mạ như thế. Và em đã giấu kín chuyện đó k cho bố mẹ biết sợ bố mẹ buồn.


Nhưng ai cũng có giới hạn khi những lợi châm biếm, mỉa mai ngày một nhiều lên. Và quả thật e đã k chịu nổi, e đã dám bỏ cơm và bế con lên gác khi bố c e nói mỉa em. Lúc đó e k nghĩ được 1 cái j nữa, cảm thấy k thể chịu nổi nữa, e biết là e làm như vậy là láo nhưng tức nước phải vỡ bờ chứ. Bố c e chửi e như 1 con chó dưới nhà và chắc bây h e đã nổi tiếng khắp dòng họ với tư cách là 1 đứa láo xược. Nhưng e mặc kệ và ngay hôm sau e xin phép cho con về ngoại với lý do là sang đấy cho bà chăm vì cháu đang ốm.


Em đã mang toàn bộ tất cả những j đã xảy ra nói với me, kể hết, nhà ng ta chửi mình ra sao, và mẹ khuyên e là bố c chửi thì phải nhịn nhưng e biết mẹ rất buồn. Nhiều ng bảo e là dại, đi thì dễ về thì khó. Bây h e chỉ muốn ra ở riêng chứ k muốn sống cả đời trong tiếng chửi của bố c, chắc từ h sẽ k để e yên mà sống đâu. Chồng e thì nhất quyết k ra riêng, e k biết phải khuyên a í thế nào, e rất yêu c và k hề muốn bỏ a í chỉ vì bố c e.


Mọi chuyện thật tai hại khi e gái e lại post lên face chuyện nhà c chửi nhà e, mà c e thì rất có khả năng đọc được r. Sóng gió sẽ lại ập đến thôi.


Một ng bạn cũ hỏi e có hạnh phúc k, nghĩ đến câu trả lời "có" của mình mà e thấy muốn khóc quá.