gia đình em rất đông chị em...6 chị em gái cơ , 3 chị lớn thì ăn học đàng hoàng và cuộc sống tốt..còn 3 em thì vẫn đang học..cháu thì trai gái đủ cả, gia đình em rất khá giả vì nhà làm kinh doanh nên có thể cho các con du học hết...mọi thứ cứ êm đềm và giường như rất ổn định nếu như bây giờ ở tuổi 50 bố mẹ em vẫn muốn đẻ thêm con trai....bố mẹ không tiếc lời nói dối này nọ để đi chữa tri..chữa không được giờ đi bắn tinh trùng...bố em thi em nghĩ chắc chẳng sinh được con trai rôi..thì tinh trùng đó chỉ có thể nhờ người hoặc mua từ bệnh viện mà thôi..giờ mang thai gần 4 tháng rôi thì các con mới biết..em thực sự bi shock vì không nghĩ mẹ mình lai dại thế...sức khỏe không tốt cộng với tuổi tác đã cao thế ma chỉ vì một để đẻ một thằng con trai ma sẵn sàng đánh đổi....em cảm thấy bị tổn thương vì từ trước tới gio mẹ không ngừng nói những lời có cánh về tình thương...mẹ nói không muốn đẻ nữa vì con nào cũng là con .r..nói nhiều lắm..chính vì như vậy các con mới ngoan ngoan , cố gắng và thành đạt....người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ nhà em vi kinh tế có, các con lại ngoan ngoãn...thế mà giờ đây mẹ em chi hay tin co bầu ( lại nói đôi la phúc trời cho).....phúc ở đâu ra khi biết bao nhieu lần mang thai đến tháng thứ 3 cứ con gái la bỏ....???thực sự là rất buồn khi mẹ cũng la phụ nữ và 6 đúa con của mẹ cũng là phụ nữ..và giờ cũng có một đứa cháu gái..chẳng nhẽ là con gái thì không được quyền sống sao?? em thấy rất giận mẹ em về những việc làm như vậy và không thể chấp nhận nổi sự việc này..bản thân em giờ có một gia dình hoàn hảo và một bé gái rat yêu nên em rất trân trọng va cầu mong sẽ sớm có thêm một bé nữa cho dù trai hay gái vẫn se trân trọng thương yêu....nếu là nhơ~ và vì vấn đề kinh tế thì không nói..đằng này mẹ em lại co bầu roi đợi nó thành hình xem trai hay gái.rồi quyết định giữ hay bỏ....em thấy thật sợ mẹ rồi....em không thể nào chấp nhận được những việc làm đó...đâu phải mẹ em ở quê hay thiếu hiểu biết..là một phụ nữ cực giỏi..thế mà...........................buồn chán vì những gì mẹ nói mẹ hứa..tất cả là giả dối..có lẽ với mẹ con gái la gánh nặng , con trai mới la huy hoàng sao???? mẹ vẫn thường kể bạn bè mẹ không sinh được thường ước ao có một đúa thôi là cũng đủ..thế mà mẹ lai cứ đem bỏ không thương xót....sao ông trời bất công thế..người ăn không hết ngưoi tìm chẳng ra..