em năm nay 26 tuổi,công việc ổn định nhưng em bị vô sinh vì không có tử cung. người em yêu thì sau khi biết sự thật đã rời bỏ em. giờ có 1 người hơn em 3 tuổi chấp nhận hoan cảnh của em và chấp nhận nhận con nuôi, mới gặp 2 lần nhưng khổ nỗi em lại không có tình cảm. biết làm sao đây. bạn bè em mỗi người khuyên khác nhau: đứa thì bảo em nên lấy người này vì không mấy người tốt như vậy nhưng em không có tình cảm; đứa thì khuyển e nên lấy 1 gà trống nuôi con, đứa thì khuyên em cứ bình tĩình đừng vội vàng lấy người mình không yêu rồi hạnh phúc sẽ đến. giờ em không biết phải quyết định thế nào, em cũng không muốn ở một mình cả đời, em cũng không muốn ở cả đời với người mình không yêu; e cũng không muốn lừa dối những người đến với em bệnh tật của em; em cũng đã từng nghĩ sẽ chờ đợi và kiên trị tìm hạnh phúc với một gà trống nuôi con, em muốn yêu thuơng đứa bé đó bằng cả trái tim, chăm soc yêu thuơng con của chồng mình sẽ tốt hơn là nhận 1 bé về nuôi. mọi người hãy cho em lời khuyên chân thành nhé. giờ em thấy thất vọng quá không biết bao giờ mới có được hạnh phúc thực sự.