Chuyện của tôi là thế này mong mọi người quan tâm.Tôi và anh vừa dạm ngõ và đăng ký kết hôn được vài ngày định sang tháng sẽ làm đám cưới. Bố mẹ tôi có cho chúng tôi căn nhà của ông bà nội với điều kiện chỉ được ở chứ không được bán vì bố mẹ tôi muốn đất hương hoả của ông bà thì chưa muốn bán còn để thờ. (Hoàn cảnh nhà tôi hơi có chút đặc biệt nên giỗ tết ông bà, cụ kỵ mọi người lo chung ở căn nhà đó). Nhưng sau khi thế hệ bố mẹ, các cô các chú tôi mất đi thì chúng tôi bán hay không thì tuỳ. Tuy không được bán nhưng chúng tôi có thể sửa sang, xây dựng thế nào cũng được. Và sau khi về ở mọi người sẽ trao cho chúng tôi sổ đỏ căn nhà đứng tên bố tôi. Anh đồng ý chỉ ở không bán. Tôi cũng không suy nghĩ sâu xa gì chỉ nghĩ vợ chồng ở đấy không phải thuê nhà mà nhà đó cũng là nhà mình. Anh tiến hành sửa sang (vì lâu không có người ở nên sửa sang cũng mất vài chục triệu). Một hôm anh bảo tôi sau khi chuyển về ở thì sẽ sang tên căn nhà đứng tên vợ chồng tôi. Tôi cũng đồng ý, chẳng suy nghĩ gì. Nhưng khi tôi nói chuyện này với mẹ tôi (bố tôi ốm không can thiệp gì) và các cô thì mọi người không đồng ý sang tên cho vợ chồng tôi. Mọi người bắt đầu cho anh là chưa cưới xin gì đã tính toán, đòi hỏi. Anh thì nhất định đòi sang tên, không thì không ở. Anh nói thích đó là nhà mình, ko thích mang tiếng ở rể, ở nhờ. Tôi nói thế nào cũng ko được. Mọi người nhà tôi thì thấy anh như vậy thì đâm ra cho là anh tính toán quá. (Tính anh cũng rất chắc và tính toán). Tôi không biết phải tính thế nào cho vừa ý cả 2 bên. Nhà tôi lâu không có người ở nên khi chúng tôi bảo về ở cả họ đều vui, giờ lại thế này. Mọi người cho tôi lời khuyên với. Tôi đã tính đến nước anh cứ làm căng quá thì tôi sẽ từ bỏ anh. Tôi xin kể thêm một chút: Tôi vốn ko thích anh nhưng mẹ tôi ra sức vun vén, thậm chí còn ép tôi lấy anh. Khi yêu tôi muốn anh ở với bố mẹ tôi anh cũng đồng ý ngay, nhưng sau đó tôi quyết định ra ngoài. Mẹ tôi từ chỗ đang vui trở nên thất vọng nên hay cáu bẳn, nói khó nghe với chúng tôi. Anh từ chỗ biết ơn, cung phụng mẹ tôi trở nên lạnh nhạt. Vì chuyện sang tên nhà mà anh bảo anh không quan tâm đến mẹ chỉ cần các cô chú đồng ý là được. Tôi buồn vì anh không bỏ qua cho mẹ tôi mà chấp mẹ quá. (Tôi đã nhiều lần bảo anh tính mẹ hay giận thế nhưng tốt bụng, thương con cháu nhưng anh vẫn không bình thường với mẹ). hay tại anh nghĩ tôi đã đăng ký với anh nên thế nào cũng được? Mong mọi người khuyên tôi với.