Mình là thành viên mới, là con trai, mình đang gặp một chuyện khó xử, qua diễn đàn này, mình mong các bạn, các chị, mẹ tư vấn giúp mình.



Mình và bạn gái mình quen và yêu nhau được hơn một năm, thời gian gần đây mình có về nhà bạn gái mình chơi, lần đầu gặp mẹ bạn gái mình, mình có chào hỏi và nói chuyện bình thường, sau lần đó và một vài lần gần đây, mình đến chơi và chào nhưng mẹ bạn gái mình không trả lời mình lấy một câu, kể cả khi cả nhà ăn cơm, mình mời nhưng mẹ bạn mình cũng không trả lời và mặt lạnh tanh. Mình có trò chuyện với bạn mình được biết rằng sau khi biết mình là bạn trai, cụ đã phản đối ra mặt và không đồng ý với lý do: mình ở xa, mắt bị cận thị và người gầy còm nhỏ bé quá (cụ bảo nhìn như nghiện), sợ con gái lấy chồng xa sẽ khổ, sợ rồi sau này con cái cũng sẽ giống mình, cận thị, gầy còm lẻo khoẻo......mẹ bạn mình còn tuyên bố nếu hai đứa cứ đến với nhau sẽ cấm cửa và từ mặt, bắt bạn gái mình phải chọn gia đình hoặc người yêu. (Mẹ bạn gái mình khá khó tính và cổ hủ)


Mình đang rất khó xử trong trường hợp này, làm thế nào để mẹ bạn gái hiểu và đồng ý…..khi mà cụ đưa ra điều kiện đó để bắt bạn gái mình phải lựa chọn, trong khi hai đứa mình cũng ở tuổi trưởng thành, có phần hơi muộn (Cả hai sinh năm 1983). Mong cả nhà tư vấn và chỉ giúp bọn mình với. Thực sự giờ mình không biết phải làm thế nào nữa.


Mình là thành viên mới, là con trai, mình đang gặp một chuyện khó xử, qua diễn đàn này, mình mong các bạn, các chị, mẹ tư vấn giúp mình.