Chuyện là thế này ạ, lại là nói xấu BMC, nhưng khó nói wá. Túm lại là em với BMC không hợp nhau từ lúc ban đầu, nhưng sống cùng nhau khoảng gần 1 năm, nghĩa là cho đến khi tròn tháng con bé cháu em mới chuyển về nhà bà ngoại để OBN chăm sóc cháu, BMC vẫn đi làm. Trong quá trình sống chung thì kiểu bằng mặt mà không bằng lòng, BMC thường nói không hay về em với mọi người và nói riêng với nhau cốt để chồng em nghe được (chồng em có bẩm báo lại thế), nhưng em thì trước mặt BMC thi hành chính sách dạ vâng triệt để, việc mình mình làm :). Có cú cái gì thì chỉ đóng cửa oánh chồng thôi :Laughing:.


Đây mới là việc chính cần mọi người cho ý kiến giúp đỡ. Số là sau khi sinh con, con tròn 1 tháng thì em chuyển về bên ngoại, lão chồng vẫn ăn cơm nhà nội còn tối tối sang ngủ với con (cùng vợ). BMC mỗi lần thăm cháu thì không mua quà cáp gì cho cháu kiểu như quần áo hay đồ chơi mà thường giơ ra cái phong bì rất oách lúc 500k, lúc 1.000k. Sau mấy tháng thì cháu cũng lớn, thường thứ 7, CN em hay cho cháu về chơi với BMC, lúc về BMC lại giơ cái phong bì ra đưa cho em rồi bảo cho cháu, trung bình tháng cho 1 lần 1.000k. Em rất ngại chuyện tiền nong nhưng không dám không cầm nên thỉnh thoảng mua biếu ông bà đồ ăn, hộp sữa hoặc tặng quà SN hơi xịn xịn một tí hoặc lại bỏ phong bì gửi ông bà ít xiền cho chú em chồng đang học ở nước ngoài. Hàng tháng em vẫn nhắc lão chồng đóng tiền ăn đầy đủ tuy lão ý chỉ ăn ở nhà có vài bữa tối, còn lại chạy sang nhà vợ hoặc đi công tác. Nhưng thỉnh thoảng em nghe loáng thoáng ông bà nói "đóng góp tiền nuôi cháu" hoặc nói với họ hàng "bố mẹ nó chả đủ tiền nuôi con" theo cái kiểu coi thường CD là em đây ạ :cool:. Nhiều lần em nói với lão chồng nói khéo với BMC hàng tháng đừng đưa phong bì nữa, thích cho cháu thì cho cái quần cái áo em còn thích hơn nhưng BMC bảo cho cháu chứ có cho bố mẹ nó đâu. Em thì em thấy toàn mỡ nó rán nó cả. Lão chồng em đóng tiền ăn hôm trước ( 1.000k) thì hôm sau đưa con về ông bà giơ 1.000k ra trước mặt CD, hô rõ to: cho cháu. Đã thế còn điêu thuyền với mẹ em là vẫn nuôi bố nó, chả lấy xu nào. Túm lại là rất oai, vừa nuôi con zai, vừa nuôi cháu nội, thiếu điều nuôi cả con dâu. Vợ chồng em lương cũng tầm 10.000k/ tháng, trung bình đấy chứ ạ có ít đâu, nhịn ăn ngon mặc đẹp thì cũng tằn tiện đủ sống và nuôi con huống chi còn được bố mẹ em giúp đỡ.


Em thì vẫn thi hành cái bài vâng dạ giả câm giả điếc cũ nhưng tức lắm vì tiền vẫn mất mà tiếng vẫn mang. Mọi người giúp em làm sao để BMC thôi làm trò trước mặt em đi được không, nhưng em không nói thẳng chuyện đó với BMC đâu nhé, không lại có cớ là CD hư. BMC em được cái thích thể hiện lắm, nhiều lúc làm bố mẹ em buồn cười, nhưng mà lại đâm lo cho em nên em chả dám nói gì làm bố mẹ suy nghĩ nhiều, chỉ dám vâng dạ cho qua thôi ạ.


Cảm ơn mọi người trước :)