mọi người giúp em với,chồng ngoại tình,em bị ghen ngược!!!!!huhuhuhuhuhuhu
chồng em ngoại tình với 1 người đã rất lâu rồi nhưng em mới phát hiện ra vài năm nay. huhuhu,mới phát hiện nhưng mà cũng là vài năm đấy ạ! cô ta là 1 giáo viên. Phát hiện ra chồng ngoại tình, nhiều lần em khuyên ngăn rồi răn đe mà vẫn chứng nào tật đấy! Không biết số em làm sao mà khổ quá! đã bao nhiêu năm rồi chứ có ít đâu, dạo gần đây, em làm căng buộc chồng phải chọn 1 trong 2, thì mọi người biết sao không ạ? Cô ta gọi điện chửi em!!!!! Theo cách người ta nói là ghen ngược đấy ạ! Trước đây, em đã làm đơn tố cáo lên ban giám hiệu trường cô ta dạy, thế nên đang dạy ở trường cấp 3 cô ta bị đuổi xuống cấp 2 dạy, giờ em vẫn chưa muốn viết đơn lần nữa để cho cô ta 1 con đường rút lui ấy thế mà cô ta lại quá đáng. Những lời nói của cô ta thì không thể chấp nhận được, em không tiện viết ra vì nó vô cùng thô tục, cô ta còn dọa đánh em và các con em!!!!! Không hiểu nổi cô ta là loại người gì nữa, vừa cướp chồng người khác lại còn đòi đánh vợ người ta. Ý cô ta muốn là em không đc ngăn cản mối quan hệ của cô ta với chồng em! Ông chồng em là người tốt, đối xử với vợ con tốt, phải mỗi cái tội gái mú, tin gái hơn tin vợ mãi không sửa được! hix. Em đã làm đơn ra tòa ly hôn mấy lần rồi, mỗi lần như thế là ông chồng em rút lại đơn rồi xin lỗi, rồi hứa, rồi chứng nào vẫn lại tật ấy! Em thất vọng, chán lắm rồi nhưng em vẫn chịu đựng, nhẫn nhịn vì con em, không muốn con em thiệt thòi, xấu hổ với bạn bè. Còn nói về cô Tý kia, dạo này chồng em đang tu tỉnh dần dần, rời xa cô ta thì cô ta gọi điện đe dọa chồng em "sẽ "xử" từng người một", sẽ gây tai nạn cho từng người trong gia đình em, dọa sẽ đâm xe vào xe otô chồng em... để chồng em sợ, không rời xa ả ta. Huhuhuhu, chồng em thì nhát gan, cô ta dọa thế mà cũng tin, dịp nghỉ lễ này suýt định đến với cô ta, may mà em làm căng, ngăn cản kịp thời. Mọi người ơi, em phải làm thế nào để chồng em hiểu ra, làm thế nào để đối phó với con hồ ly này bây giờ! giúp em với!!!!! huhuhuhhuhuhuuhuhuhuh